Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 561
Tên Thánh: Martino (3/11)
Tên thật: NVT
Đến từ: Vũng Tàu
Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 2,205
Được cảm ơn 4,123 lần
trong 689 bài viết
Ý của Cát Bụi có phải muốn nói: Bạn Ngoisaovm đã "sưu tầm" lại bài của Hạt Mầm, khi Hạt Mầm đã "sưu tầm bài này từ Facebook?
Phúc Thanh thì được đọc bài này tới...3 lần, và mỗi lần có một cảm xúc rất riêng. Cảm xúc lớn nhất là: BUỒN!
Thanh nhớ tới lời của một linh mục Dòng Don Bosco có nói với sinh viên Giáo phận Bà Rịa, nhân dịp họp mặt đầu năm Nhâm Thìn rằng: "Giới trẻ bây giờ rất thông minh, nhạy bén, rất nhanh phát hiện những cái không đúng, rất ghét cái sai. Nhưng...", rồi vị linh mục bỏ lửng, và yêu cầu mỗi bạn trẻ viết tiếp sau chữ "nhưng" đó trên mảnh giấy, và mang dán lên cây Thánh Giá. Sau khi các bạn viết xong, vị linh mục cho các bạn một trò chơi, bằng cách chia hai phe: nam một bên, nữ một bên. Vị linh mục yêu cầu: hai phe hãy kể tội nhau ra. Vậy là cứ thế, phe này cố moi móc những cái lỗi to đoành của phe kia. Kết thúc trò chơi, vị linh mục hỏi:
AI CHO CÁC BẠN QUYỀN XÉT XỬ NGƯỜI KHÁC, VÀ AI TRONG SỐ CÁC BẠN NẮM GIỮ CHÂN LÝ, HÃY GIƠ TAY?
Tất nhiên đó là trò chơi, và cũng chẳng ai giơ tay, vì tất cả mọi người đều hiểu: TỪ NÃY TỚI GIỜ, TÔI ĐANG LÊN ÁN CHÍNH MÌNH, NHƯNG VÌ MUỐN CHE ĐẬY CÁI XẤU XA CỦA BẢN THÂN, NÊN TÔI KẾT ÁN NGƯỜI KHÁC