-
Ha ha ha...
"ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ....." đó là lyrics của bản cover mà bạn sẽ được theo dõi phía dưới, hay đúng hơn là những gì bạn sẽ được nghe phía dưới.
Có vẻ kì đúng không? Phong Sương cũng thấy thế. Nhưng nghĩ lại, nếu mình lặng tâm, thả lỏng toàn bộ trong ngoài cơ thể, dần dần hòa mình vào bài hát mình yêu thích, và "cười" theo điệu nhạc đó thì thấy... "so hot", rất vui và thấy đói đó. Stress sẽ tránh xa và thay vào đó là những cái nhìn lạc quan, yêu đời hơn vào cuộc sống.
Hãy làm thử nhé! Tôi tin nó sẽ hiệu quả, còn nếu bạn thực sự muốn thì hãy tìm hiểu môn trường phái YOGA Cười nhé, rất hay và bổ ích đó. Mọi người có thể coi tạm trong clip 2, sau khi "cười" rồi, Phong Sương thấy được một điều, cuộc sống thì có hai mặt tốt-xấu, chủ quan-bi quan, nhưng kệ nó! Mình cứ nhìn theo hướng tốt, và liếc mắt về hướng xấu (dễ bị lác "cửa sổ tâm hồn" à nha, hihi), ý nghĩa của việc đó thì bạn tự rút ra nhé.
@ Bữa nào cho Agape tổ chức YOGA Cười một lần cho biết, hihi.
Clip 2:
-
Xem xong đau bụng luôn!!! Hahahaha!!!!!!!!!!!!!!! P.H.
-
Công nhận con người ta nghĩ ra nhiều cái hay nhỉ? Xem xong, cũng muốn cười hô hố luôn nà. Cám ơn Phong Sương
-
coi xong kiểu cười này mà thực hành luôn coi chừng trung giô độc mà chết quá ah
-
Ở clip 1 có khi nào mấy người đó bị hâm hâm không ta.LOL
-
Chắc vậy! Nhờ vậy chúng mình mới có được những giây phút refresh lại cho một ngày sống mới chứ! "Hâm" để đời thêm vui thì cũng đáng, hahahaha!!! P.H.
-
Hjhj.Đôi lúc hâm hâm cho tâm hồn nó thanh thản,nhiều lúc nói nhảm cho nó vui cuộc đời.:d
-
Hi hi xem xong mắc cười quá, đôi lúc coi vầy mình lại thấy yêu đời hơn
-
-
Nghe bài này tự nhiên nhớ tới cái bài "hà hà ha, hà hà há, hà hà ha ha lê lu ya ... " ^_^