Cám ơn Ben nhiều nhé, Smiles thích đoạn viết này lắm. Đây chính là một nét gì đó đặc trưng của văn hóa Phương Đông mà qua đó chúng ta thể hiện tình yêu, sự tôn kính của mình đối với vị Cha Nhân Ái của chúng ta là Thiên Chúa tình yêu.Thứ nhất, tranh thủy mặc Công giáo vẫn có đủ tư cách tôn nghiêm để làm tranh phụng tự; thứ hai, với lối hành bút bút mạnh mẽ và không dừng lại, tranh thủy mặc Công giáo hoàn toàn nêu bật được tinh thần dứt khoát bước theo Đức Giêsu; thứ ba, tranh thủy mặc là một sản phẩm trí tuệ mà người phương đông mới có, nếu dùng hình thức nghệ thuật này để phục vụ việc chiêm ngắm và cầu nguyện của người Công giáo Việt, thiết tưởng không có gì là đi ngược lại tinh thần hội nhập văn hóa của Tin Mừng.
p/s: khi nào Ben mở lớp dạy ở trên này thì dành cho Smiles một suất nhé, hi vọng mình cũng sẽ có tác phẩm của riêng mình để dành tặng cho những người mình thích....hiii, cám ơn Ben nhiều nhé
![]()
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Trắng đen, chuẩn bị vô khung...
- Khắc con dấu - tay phủ bụi thời gian...
- Thư Họa Công giáo _ sáng tác trước đây
- Nhật Ký Nhà Chúa
- Phục Sinh
- [Thư Họa] Chúng con chờ đợi Chúa!
- Tổng Kết lớp Thư pháp Căn Bản, trường Thành Đông, huyện Bình Tân
- Phổ nhạc cho Chuỗi Kinh Thương Xót
- Thư họa Xuân (trích đăng)
- Câu chuyện về thầy Phan Sinh