Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2010
Bài gửi : 145
Tên thật: JMAG NQĐ
Đến từ: HX- Đất lành chim đậu!
Sở thích: nhiều quá, chả nhớ nổi....:)
Nghề nghiệp: lại đi học gồi...:)
Cảm ơn 126
Được cảm ơn 293 lần
trong 82 bài viết
Nhiều khi cứ tưởng là con sẽ được sống với ba mẹ lâu lắm. Nhiều khi cứ tưởng 'ngày ấy" vẫn còn xa lắm....Nhưng!!...Đến 1 lúc, con chợt nhận thấy......con chỉ sống chung dưới một mái nhà với ba mẹ cao lắm và 2,3 chục năm thôi. Sau đó, người kết hôn thì phần đông ra ở riêng, tuần vài lần về thăm bố mẹ rồi cũng đi. Ai đi theo con đường khác thì còn ít khi được gặp bố mẹ. Cha Vĩnh Sang có 1 lần ngài chia sẻ rằng, người ta hỏi Mẹ tôi:"thế lâu nay cha có về thăm bà ko??". Bà cụ cố giấu nỗi buồn đi và trả lời:"Cha bận lắm, cha phải lo việc của nhà Dòng". Lần khác, bà cụ bị bệnh, người ta muốn báo cho cha hay, nhưng bà cụ ngăn lại và bảo:"Đừng cho cha bik kẻo cha lo..."
Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con!!!
*.* ღ † ღ ...Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành
Dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau
Vì đời đen tối nay đã không còn
Vì Chúa đến nơi rồi...!! ღ † ღ *.*