Trạng thái :  
Tham gia : Dec 2010
Bài gửi : 4
Tên thật: Nguyễn Thị Kim Tuyết
Đến từ: Bình Dương
Sở thích: Du lịch
Nghề nghiệp: Nội trợ
Cảm ơn 13
Được cảm ơn 33 lần
trong 5 bài viết
Sáng nay, Boulevard cùng ngồi ... hoa tay múa chân cổ vũ (vì di chuyển nhà mà, không la hét sao có khí thế). Và kết quả từ 7g50 đến hơn 12g trưa, căn nhà cũng tạm hết ... dột rồi. Nhưng công tác sắp tới là trang trí nội thất thì còn rất lâu. Chắc chắn sẽ gây ngỡ ngàng cho các bạn, mong các bạn cứ bình tĩnh và đón nhận ... bất ngờ.
Việt Nam ta có câu: "An cư lạc nghiệp". Nay gia đình Giới trẻ công giáo đã có thể gọi là an cư sau 1 cơn bão lụt hoành hành. Sau cơn mưa thì trời lại sáng và đẹp hơn nữa, phải không các bạn?
Đã an cư rồi, nào chúng mình hãy cùng nhau chung tay đưa gia đình giới trẻ đến bờ lạc nghiệp trong tình thương mến của Chúa Giêsu.