Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: “Chữ trinh còn một chút này”

Threaded View

  1. #2
    Tiếng Vọng
    Jade's Avatar
    Trạng thái :   Jade đã thoát
    Tham gia : Aug 2010
    Bài gửi : 251
    Tên Thánh:
    Dominic
    Tên thật:
    N-T-P
    Đến từ: Sài Gòn
    Sở thích: lang bang...
    Nghề nghiệp: lông bông...
    Cảm ơn
    478
    Được cảm ơn 1,531 lần
    trong 266 bài viết

    Lễ Tình Nhân = Lễ Hạ Chày

    Lễ Tình Nhân = Lễ Hạ Chày

    Trước khi đón cô Mèo Ta, chúng ta phải đưa ông Táo về trời, đó là một tập tục cũng như thời khắc đánh dấu tuần cuối cùng của năm cũ sắp qua đi. Nhân đó xin chia sẻ thêm vài điều, tuy không mới, nhưng đánh dấu khoảng thời gian đặc biệt này và đón chờ một dịp khác sau Tết dành cho đôi lứa yêu nhau : Lễ Tình Nhân.

    Nếu chỉ yêu nhau và dành riêng cho nhau ngày ấy với một tình yêu trong sáng chắc sẽ không có gì phải bàn cãi. Nhưng hôm nay, có một suy nghĩ lạ lẫm đang len lỏi trong tâm tưởng giới trẻ, và có một định nghĩa thật "bật ngửa" cho ngày này đó là : "Lễ Tình Nhân = Lễ Hạ Chày"

    Tôi nghĩ đó là nhận định của một số đông bạn trẻ. Một cơ sở rất chắc chắn để khẳng định điều đó là vào dịp Lễ này các phòng trọ, khách sạn mini đều sốt, đến nỗi phải đặt phòng trước cả vài ngày. Sau một buổi tối đi bên nhau thì những căn phòng đó được các bạn trẻ chọn để làm nơi đánh dấu cho tình yêu của mình. Lối sống thoáng và người ta đã nghĩ rằng tình dục là một nhu cầu thiết yếu và cần phải có để minh chứng cho tình yêu. Khi tình yêu đương còn tươi đẹp thì chắc chắn với sự nhiệt tình của tuổi trẻ, tình cảm nồng nàn càng khiến người ta gần gũi nhau hơn và ước ao lớn nhất lúc đó là mãi không rời xa. Lối sống càng thoáng, càng cởi mở càng khiến các bạn trẻ đơn giản và dễ dãi trong vấn đề tình dục. Và thường đem vấn đề đó để ràng buộc nhau hay nại lấy điều đó làm minh chứng cho tình yêu. Những trường hợp của các bạn trẻ đó sẽ không quá xa lạ với nhận định :

    “Tình yêu không phải thứ xi-măng vững chắc nhất để gắn kết hai con người, mà là tình dục” *


    Con người thì hơn hẳn động vật vì có trí khôn, do đó tình dục không còn đơn thuần dừng ở việc truyền sinh, mà nó còn là một quà tặng của tạo hoá dành cho tình yêu. Đã là một món quà thì trao tặng cần có sự dâng hiến và hoàn toàn chấp nhận ở cả đôi bên, dâng hiến và chấp nhận mãi mãi không thay đổi. Khi hiểu được thấu điều này thì nhận định phía trên sẽ không còn cơ sở để tồn tại, và nó phải được thay bằng một nhận định khác như một định luật bất biến :


    “Tình dục không phải thứ xi-măng vững chắc nhất để gắn kết hai con người, mà là tình yêu” *


    Tình yêu và tình dục đã có một một sự lượng giá quá rõ ràng như thế. Chắn hẳn trong sự khôn ngoan, người ta sẽ biết lựa chọn điều tốt hơn cho bản thân và cho cả người mình yêu. Đừng để một dịp Lễ đáng ghi nhớ dành cho tình yêu, là căn nguyên của sự sống, được định nghĩa một cách mỉa mai và bỡ cợt : Lễ Hạ Chày. Xin kết lại bằng một câu kinh Pháp Cú, mong sẽ chẳng có ai muốn mình bị mỉa mai, bỡ cợt vì điều đó sẽ như một con ngựa hèn nhát thụt lùi phía sau chúng bạn :

    Tự biết chế ngự
    Ở giữa bao kẻ
    Chỉ sống buông thả
    Tự lo thức tỉnh
    Ở giữa bao kẻ
    Chỉ sống say mê
    Người trí như vậy
    Như con tuấn mã
    Phi lên phía trước
    Bỏ lại đằng sau
    Những con ngựa hèn.



    * TARUN J.TEJPAL, Từ nơi xa Chandigarh
    Thay đổi nội dung bởi: Jade, 26-01-2011 lúc 09:20 PM

  2. 6 thành viên đã cảm ơn Jade vì bài viết này:

    heocoi (19-05-2011),Huong Giang (29-07-2011),Phù thủy nhỏ (27-01-2011),Tâm Nhiên (26-01-2011),Teresa Nhỏ Bé (29-07-2011),Thánh Thư (29-07-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình