Bác Toàn này cũng bon chen gớm nhỉ. A ơi! Chờ e mấy năm nữa rồi về Giang Nam làm cùng a nhá. Lúc đó mà chạy không nhận thằng e này là bị "chém" =))
Àh, tưởng ku nào hoá ra thằng nhóc này. Chạy lang thang quá đấy, đi về nhà ngay Bố mẹ đang tìm kiếm. Dạo này lớn tí thì hư quá.
Hehehe mau mà qua đây làm, khi đó làm không nổi thì cứ liệu đấy!
"Sống trên đời này chỉ có Thân Phận và Tình Yêu. Thân Phận thì hữu hạn, Tình Yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng Tình Yêu để Tình Yêu có thể cứu chuộc Thân Phận trên cây thập giá cuộc đời"