Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2013
Bài gửi : 145
Tên Thánh: Phanxico Xavie
Tên thật: NGUYỄN HOÀNG DUY
Đến từ: Biên Hòa
Sở thích: Mọi sự Thiên Chúa dựng nên đều yêu thích.
Nghề nghiệp: Tự do.
Cảm ơn 1,436
Được cảm ơn 1,465 lần
trong 175 bài viết
AN VI : Chúc mọi người đều cảm nhận được mỗi ngày đều là ngày Quốc tế Hạnh Phúc nhé! 
P/s: Hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất nhỏ nhoi..
****************+-+******************
Cảm ơn An Vi về bài viết và câu nói (P/s) trên nhé.
Hôm nay có mấy đứa em tinh thần trong công ty, đủ các thành phần, giới tính, độ tuổi, trình độ, ba miền Bắc Trung Nam.
Đề nghị thứ 7 tuần nay cho tụi nó xin nghỉ phép một ngày để đi xưng tội và nhờ Duy Nguyen "xét mình" dùm.
Chắc tại mình hay nhắc nhở tụi nó quá nên hôm nay tụi nó " bỗng ngoan ra" biết nghe lời hay sợ mình nói nhiều quá cũng nên....
.
Bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc trong lòng...và thấy vui vui vì đã thực biện được lời kêu gọi của Cha xứ nhà " Mùa Chay! Cha muốn mỗi người trong ban giới trẻ lam cách nào đó lôi kéo được ít là 01 bạn trẻ đi xưng tội trong mùa Chay Thánh này...".
Vâng, Hôm nay mình đã lôi kéo không chỉ được Một mà là Bốn, Năm, Sáu, và sẽ còn hơn nữa.
Và đây là niềm vui nho nhỏ và hạnh phúc bé xíu của mình ngày hôm nay Quốc Tế Hạnh Phúc 20/03 là thế đấy..
Thay đổi nội dung bởi: Duy Nguyen, 20-03-2014 lúc 03:56 PM
Trước mặt Chúa, tôi có sao tôi cứ vậy (Thánh Francois d'Assise)