Ma quỷ quá xảo quyệt và nham hiểm, thiết nghĩ lòng người mong manh yếu đuối nếu không dốc lòng cậy trông vào Thiên Chúa thì làm sao có thể vượt qua.
Bài giảng hay quá! Cảm ơn Mai Cồ đã chia sẻ.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm A
- Chuyện Con Sâu thành Con bướm.
- Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm A
- " Bình an cho anh em "
- Ave Maria! Hãy vui mừng.....!!
- Lễ Thánh Gia Thất - Tại sao cần có một gia đình?
- Xin Mẹ Biến Chúng Ta Thành Những Cành Hoa
- Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên Năm I
- 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Bảy Tuần 17 Thường Niên Năm A - 1/8/2014
- (1.9.2013 – Chúa nhật 22 Mùa Thường niên, Năm C) CHỖ CUỐI