"Ba là cánh tay nối dài của Thiên Chúa, để cho con nhận biết Thiên Chúa là tình yêu và Ngài cũng là Cha yêu thương. Tình yêu của ba phản ảnh được tình yêu của Chúa một cách gần gũi, sâu sắc, rõ nét và tinh tế nhất. Cuộc đời của ba được Chúa dẫn dắt qua nhiều giai đoạn lịch sử, lòng tin của ba vào Chúa không những không lung lay mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, bền vững và quyết chắc hơn.
Tất cả những gì của ba là của con, ba dạy cho con biết sống, biết yêu thương mà không biết hận thù."
Con cảm ơn những tâm tình rất thật của Thầy. Đọc bài này của Thầy mà biết bao nhiêu hình ảnh đã qua của Ba con và con trở lại.....Con có thể bước đến bước đường của ngày hôm nay cũng là nhờ Ba của con. Thiên Chúa cho con cảm nghiệm được tình yêu của Ngài qua tình thương của Ba con dành cho con. Con nhớ mãi những giây phút Ba và con bên ngọn đèn nhỏ với những tâm tình....và chia sẻ. Tuy giờ đây không gian không cho phép con gặp Ba con thường xuyên, nhưng qua những giây phút của nguyện cầu con và Ba con luôn GẶP được nhau. Tạ ơn Chúa đã cho con được làm con của Ba!
Con cảm ơn bài viết của Thầy!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: