Chúc cả nhà
một Xuân mới
tuy tiền không đầy túi nhưng tình đầy tim,
tuy không râm ran nhưng vạn tiếng cười giòn,
tuy không còn nhiều lì xì nhưng đầy thi vị của sẻ chia.
Một Năm Mới đầy Chúa trong đời để có nhiều niềm vui, cả nhà nhé!
+
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Điều không thể thay đổi !
- "Giới trẻ ta ơi !" Bài hát do thầy Trực viết tặng gioitreconggiao.org
- Chúc mừng bổn mạng thánh Phê-rô và Phao-lô
- Chúc mừng Bổn Mạng cha Joseph và các anh em nhận Thánh Giuse làm Quan Thầy
- Mưa gió, mưa quà nhé các mem sinh nhật tháng 7
- Chúc mừng bổn mạng Teresa
- Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Giuse
- Chúc mừng sinh nhật Forever
- Chúc mừng sinh nhật thầy JB. Sỹ Trọng, Heo còi, Sky
- Cầu nguyện cho cả nhà
Mai Tín
16:50, 30th Jan 2014 #3249Cám ơn cha thật nhiều. Kính chúc cha luôn an mạnh, và hãy luôn nhớ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam cha nhé!