Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 561
Tên Thánh: Martino (3/11)
Tên thật: NVT
Đến từ: Vũng Tàu
Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 2,205
Được cảm ơn 4,123 lần
trong 689 bài viết
Vắng (Thơ)
VẮNG
Vắng,
tiếng thơ xưa,
người vô tình bỏ chòi thơ đi mất.
Hành trang mang theo,
nỗi buồn vui chất ngất,
vật vờ đâu đó...
Vắng, vắng xa.
Vắng,
chẳng còn tiếng hoan ca,
Lời giải đáp mật thư lời Kinh Thánh.
Nhớ một thuở nơi đây rộn vui lắm,
Nay vắng người hoang vắng chốn chòi thơ.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: