Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 561
Tên Thánh: Martino (3/11)
Tên thật: NVT
Đến từ: Vũng Tàu
Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 2,205
Được cảm ơn 4,123 lần
trong 689 bài viết
Chào Jade,
Đây là bài thứ hai (bài trước đây là Cây Hương Mộc) khiến Mai Tín thấy thú vị. Ông bà mình có câu: "Khôn nói mánh, dại đánh đòn". Hihi. Nói thế Jade hiểu liền nha!
P/s: Nói nhỏ chú nè Jade ui. Để ý cái nghị định 72 đó nhé chú. Làm người viết lách thì vừa "viết" và phải "lách" cho khéo.
Trung TTN
09:35, 3rd Aug 2013 #2700Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà? Hai câu thơ này ai cũng biết
Mai Tín
10:05, 3rd Aug 2013 #2701hihi, chuẩn không cần chỉnh.