Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2011
Bài gửi : 242
Tên Thánh: Phê Rô
Tên thật: Dự
Đến từ: chưa biết
Sở thích: cái gì cũng thích
Nghề nghiệp: Thất nghiệp toàn tập
Cảm ơn 2,370
Được cảm ơn 1,727 lần
trong 348 bài viết

Nguyên văn bởi
Phù thủy nhỏ
P/s: có một chuyện mình xin bật mí, tối hôm liên hoan mừng sinh nhật, cả nhà đang cặm cụi dọn dẹp, anh Mai Cồ gọi PTN lại, 2 anh em thì thào thì thầm 1 lúc, rùi... bỗng PTN cầm micro nói to:
- Dạ alo...alo...các anh chị ơi trật tự giùm em, em nghe điện thoại xíu ạ. (mọi người ngơ ngác nhìn
),
- Dạ con chào Tía, tụi con vừa mới liên hoan xong, bây giờ đang dọn dẹp ạ.....
AAAAA, hóa ra là Tía gọi, trật tự cho PTN nghe Tía nói nha cả nhà.
- Dạ vui lắm Tía ơi, Tía có muốn nói gì với các bạn không ạ? Dạ rùi, Tía đợi con xíu con mở loa lớn lên cho các bạn cùng nghe nha.
Và thế là, anh Cồ mở clip phía trên lên, cả nhà được nghe giọng của Tía, rùi giọng Bố nữa, thích quá chừng, hihi.
PTN cứ tưởng ai cũng biết âm mưu trên của mình và anh Mai Cồ, ai ngờ, mấy hôm nay đi điều tra tình hình dân chúng, được biết chị Loan Phạm, chị Thùy Dương và anh Duy Phạm cứ tưởng là Tía gọi về thiệt, hehe. Không biết còn ai bị ăn thịt lừa không nhỉ, cùng dô điểm danh cái nào, kakakak
ko nói cũng biết ... dt thoại ko cho vào mic mà mở ra loa to như thế được ...
Phù thủy nhỏ
22:09, 3rd Jul 2013 #2422thế mà vẫn có ng bị ăn thịt lừa kìa, hihi