Trạng thái :  
Tham gia : Feb 2011
Bài gửi : 25
Tên Thánh: Anna
Tên thật: Vũ thị Nhung
Đến từ: An Đạo - Hải An - Hải Hậu - Nam Định
Sở thích: Đọc sách
Nghề nghiệp: admin
Cảm ơn 475
Được cảm ơn 224 lần
trong 28 bài viết
Con cảm ơn cha về bài viết này, bài viết của cha đã truyền cho con sức mạnh, với con từ "chiêm niệm" hơi lạ lẫm, con thường quen với các từ như "tĩnh tâm", 'thinh lặng", "suy niệm" nhiều hơn, nhưng con nghĩ có lẽ đó chỉ là sự khác biệt trong cách gọi.
Giữa dòng đời cứ cuồn cuộn trôi, mỗi người quay cuồng với bao trách nhiệm, bổn phận, lo toan thì những giây phút tĩnh lặng bên Chúa thật khó và thật quý biết bao, con nhớ mãi một câu nói của một huynh trưởng là thầy dạy giáo lý của con, thầy nói là gần cả đời người nhìn lại mới thấy rõ hơn bao giờ hết rằng Chúa là quan trọng nhất trong cuộc đời chứ không phải tiền bạc, không phải công danh địa vị hay bất cứ điều gì khác...
Xin cho mỗi chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình nhất là tìm Chúa trong cõi thinh lặng của lòng mình, xin cho chúng con luôn sống với điều răn hàng đầu Chúa đã dặn đó là yêu mến Chúa hết lòng, hết sức lực, hết trí khôn để chúng con luôn bình an giữa cuộc đời dẫu cuộc đời đôi khi lắm những phong ba, đảo điên. Amen.
Thay đổi nội dung bởi: hoamuoi, 14-04-2013 lúc 10:30 PM