Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Con nhận ra Người thương yêu chúng con quá chừng, cảm thấy xấu hổ vì con đã không dám từ bỏ tất cả.
Cho con thời gian, để lắng nghe...
Xin hãy cho con biết Người muốn con làm gì...Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin Lời Cầu Nguyện Cho Em của Tân!
- Xin Lời Nguyện cho nạn nhân của cơn bão số 1
- Xin lời cầu nguyện cho linh hồn mới qua đời
- Tạ Ơn Chúa!
- Xin cầu nguyện cùng chúng con
- Ngày thánh mẫu 2013
- Xin hiệp lời cầu nguyện
- Sinh viên công giáo Giáo Phận Buôn Mê Thuột
- Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong năm 2014
- xin lời cầu nguyện cho cha Cố Martinô