Đức Phanxicô đệ I quả thực thật đơn sơ trong cái nhìn đầu tiên. Một đêm thức để đón chờ tin mừng trọng đại cho toàn thế giới : Habemus Papam, quả thực là không phí phạm. Khi Đức Phanxicô đệ I tiến ra ban công Đền Thờ Thánh Phêrô, cảm xúc đầu tiên nhìn thấy nơi ngài là sự ngỡ ngàng. Ngài không đeo khăn choàng vai mà đơn sơ trong bộ phẩm phục trắng. Vẻ đơn sơ và khiêm nhường toát ra từ lời nói, cử chỉ của Ngài.
Lại đệ I, hazzz!!! Đã có Đức Phanxico II đâu ta? P.H.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Thông cáo: Về việc đọc tên Thánh Giuse trong các Kinh nguyện Thánh Thể
- Chương trình mừng lễ Thánh Giêrađô tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn
- 27/11/2011 Thánh Lễ Thắp nến cầu nguyện cho quê hương, cho Thái Hà
- Trung Quốc: Các giám mục Hà Bắc bị ép tham dự lễ tấn phong giám mục
- Bưu điện Hoa kỳ vinh danh Mẹ Têrêxa trên tem thư
- Cha tân chánh xứ Hải Lâm - Giáo phận Bà Rịa
- Thư của Đức Tổng giám mục Chủ tịch HĐGM Việt Nam kính gửi Đức Thánh Cha
- Xin cầu nguyện cho ba người thân của Đức Thánh Cha qua đời trong tai nạn giao...
- Sáng kiến “Tạm dừng vì Hoà bình” trong trận chung kết Cúp Bóng đá thế giới
- Quy định mới về nghi thức chúc bình an trong Thánh Lễ
Mai Tín
23:06, 15th Mar 2013 #2096?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????