thật là trùng hợp, hôm qua mình đã nghĩ về đề tài sự thật và mình nghĩ đến Chúa, Ngài là đường, là sự sống, là tình yêu, hôm nay thấy An Vi viết lời thay heheCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Suy Niệm Chúa Nhật XXV - GHEN TỊ VỚI THA NHÂN (Mt 20:1-16)
- Bài giảng lễ an táng cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến
- Chúa Nhật - Chúa Hiển Linh
- Đừng sợ!!! Có Thầy đây!!!
- Lời Chúa thứ tư, 9/11/2011 Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô
- “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng...?" - Chúa Nhật III Mùa Vọng (Mt...
- Xin một lần được gặp...
- TIN
- 1/11/2011 Lễ Các Thánh Nam Nữ, Lễ Trọng
- 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày - Thứ Năm Tuần 20 Thường Niên Năm A - 21/8/2014