Chúng mình được quá nhiều phải không Chị? Giờ chỉ là sống sao cho xứng trọn với những Hồng Ân mà Ngài đã ban cho.- Trong vùng thăm thẳm, Thẫm-Tối của Cuộc-Ðời, Cha đã ban cho con Ðức-Tin để đi. Ðó là tặng phẩm qúy nhất.
- Trong những miên trường của giằng co giữa Con-Tim và Lý-Trí, Cha đã cho con Tự-Do để lựa chọn. Ðó là tặng phẩm quý nhất.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Bức Thư Tình Yêu Của Chúa
- Thư gửi Mẹ
- CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP - Hôn Nhân và Gia Đình
- Biết Mình…
- Không có gì giúp ta tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống cho bằng cái chết
- Một nữ tu "cháy hết mình" trên sân khấu The Voice của Ý
- Bản dịch Thánh Vịnh 55 (Cả nhà giúp em với ^^)
- Đôi mắt yêu thương
- Happy ending...!
- Nếu