Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 561
Tên Thánh: Martino (3/11)
Tên thật: NVT
Đến từ: Vũng Tàu
Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 2,205
Được cảm ơn 4,123 lần
trong 689 bài viết

Nguyên văn bởi
Mai Tín
Là người Kitô hữu và là Giới Trẻ Công Giáo, bạn có yêu nước không?
Bạn thể hiện tinh thần yêu nước, yêu quê hương dân tộc mình như thế nào?
Và, Đức Giêsu có là mẫu gương sống động cho bạn khi bạn sống và thể hiện tinh thần yêu quê hương dân tộc của mình không?
Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé.
Là người Kitô hữu và là Giới Trẻ Công Giáo, tôi yêu đất nước tôi, bởi vì:
- Là nơi Tin Mừng Cứu Độ của Thiên Chúa đã đến trên mảnh đất hình chữ S này.
- Là nơi tôi đã được sinh ra, đón nhận Tin Mừng Cứu Độ của Thiên Chúa.
- Là nơi có Tổ tiên, ông bà của tôi, những người tôi luôn tin kính.
- Là nơi tôi có những người thân yêu nhất, gần gũi nhất.
- Là nơi tôi tôi có những kỷ niệm, những cảm xúc buồn vui từ lúc bé thơ cho đến khi trưởng thành.
- ...
Có nhiều cách tôi thể hiện lòng yêu nước:
- Tôi yêu thương đồng bào của tôi như chính Chúa Giêsu đã dạy tôi: "Hãy yêu tha nhân như chính mình... Hãy yêu thương kẻ thù..." (...).
- Tôi nguyện cầu cho Đất Nước của tôi được thái bình thịnh trị và mọi người đều được đón nhận Tin Mừng Cứu Độ.
- Tôi tôn trọng những Luật pháp mang lại thiện ích cho dân tộc của tôi cũng như bản thân tôi. Trên tất cả là Luật Công bình - Bác ái.
- Tôi cộng tác vào những nghĩa vụ của đất nước tôi, những nghĩa vụ làm cho tôi trưởng thảnh hơn không chỉ với tư cách là công dân nước tôi, mà còn là công dân Nước Trời, theo tinh thần Tin Mừng, đó là "sống xây dựng trần thế" (...)
- ...
Đức Giêsu luôn là mẫu gương sống động cho tôi khi tôi thể hiện lòng yêu đất nước tôi, bởi vì:
- Đức Giêsu cũng có một gia đình, một quê hương trần thế.
- Người luôn quan sát cuộc sống này với đôi mắt và tâm hồn nhạy cảm.
- Trong những lời Người giảng dạy, Người dùng nhiều dụ ngôn. Nếu không quan sát cuộc sống tinh tế, đâu thể dùng dụ ngôn để chuyển tải Chân Lý Cứu Độ. Việc đó chỉ có nơi Đức Giêsu.
- Người luôn luôn "Vui với người vui, khóc với người khóc" (...)
- Người khóc thương thành Giêrusalem vì biết nó sẽ bị tàn phá (...)
- Dấu chân người rảo khắp các nẻo trên quê hương của Người.
- Người thấu hiểu nỗi đau, và chan chứa nỗi vui của từng người mà Người gặp gỡ.
- ...
Thưa bạn,
Có nhiều cách để bạn thể hiện.
Có nhiều giờ để bạn nghĩ suy.
Có nhiều khoảng trống để bạn chia sẻ nơi đây...
Dẫu nhỏ bé thôi, nhưng những chia sẻ chân thành của bạn, sẽ làm lay động một ai đó. Mong thay.
Hãy suy tư và hãy viết, theo tinh thần Tin Mừng và với tư cách một người trẻ đang dần lớn lên trong Thầy. Bạn nhé!