Trạng thái :  
Tham gia : Feb 2012
Bài gửi : 135
Tên Thánh: Maria
Tên thật: Ruou nho
Đến từ: gx. tân châu
Sở thích: Vẽ, nhạc, sinh hoạt
Nghề nghiệp: Sinh viên
Cảm ơn 835
Được cảm ơn 796 lần
trong 159 bài viết
Sếu
Đàn sếu bay giữa vầng trăng
như đoàn lữ khách đường bằng đi qua
sa mạc trắng lúc tối xa
Coi chừng bọn cướp được đà cướp trăng.
Trăng lành
Trăng mờ trăng tỏ
Trăng dần hé ra
Trăng thương trăng nhớ
Trăng hớ lời em
Em đây chẳng thèm
Vầng trăng đêm khuyết
Em chỉ yêu tuyết
Bao trùm đêm mơ
Em thích làm thơ
Làm thơ con cóc
Để ngày khó nhọc
Trở thành ngày vui
Để mọi điều xui
Hoá lành cuộc sống.
Ruou nho
Emmanuel
Thiên Chúa ở cùng chúng ta