Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Cần người hiến máu (nhóm máu A)
- Tiếp sức mùa thi
- Cháu Thanh Tâm ra mắt cả nhà.
- ACE vào điểm danh nha!!!
- LÀm quen nhé !
- Xin chào tất cả các bạn Giới trẻ, đặc biệt GTHX thân thương !!!!!!!!
- Bé Thanh Tâm
- Cả nhà ơi, bỏ phiếu bầu cho link của mình với
- Giáng Sinh vui tươi
- ACE ở khu vực miền Trung vào đây điểm danh nha!!!
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !