Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2012
Bài gửi : 123
Tên Thánh: Maria
Tên thật: Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh
Sở thích: Đi du lịch
Nghề nghiệp: Kinh doanh
Cảm ơn 273
Được cảm ơn 719 lần
trong 135 bài viết
Xin Chúa thứ tha...
Mùa Vọng mà sao để Chúa buồn
Dẫu dòng lệ muộn ngỡ ngàng tuôn
Xót thương lối rẽ theo chiều muốn
Ý thức cõi lòng... tình Chúa buông!
Sự thật Chúa nhờ đi một chút
Mải mê ngập lún cả con đường,
Kiêu căng ngạo mạn-đầu chưa cúi
Thờ thẫn, đoạn trường tránh Chúa luôn...
Người đã thương tôi trong nỗi buồn
Đỡ nâng hồn xác mãi hèn ươn
Vấn vương hơn kém đời quyết liệt
Dầu cạn đèn mù lối thoát thân?
Nhân danh đau khổ là đau khổ
Phơi bày lỗi phạm phạm tha nhân
Cuộc đời lý lẽ tường phân hão
Chao đảo trong tình Chúa còn thương!
17-12-2012_Duyen Nguyen
Thay đổi nội dung bởi: Đỗ Tường Vy, 17-12-2012 lúc 10:00 AM
Đỗ Tường Vy
09:59, 17th Dec 2012 #1416Xin Cha và BQT thứ lỗi vì Duyên post vào Nơi dành cho Cha!