Spiritual Director
Trạng thái :  
Tham gia : Nov 2010
Bài gửi : 465
Tên thật: Joseph Việt, O.Carm
Đến từ: Fr.
Cảm ơn 6,286
Được cảm ơn 4,963 lần
trong 583 bài viết
Bạn Toản mến,
Điểm căn bản nhất bạn đã nói rồi: Thánh Lễ vô giá và không bao giờ lệ thuộc vào tiền bạc.
Khi bạn xin Lễ, các linh mục thường cầu nguyện theo ý Lễ. Một ý Lễ thì có thể đa dạng, ví dụ:
. cầu cho một linh hồn
. cầu cho các linh hồn không có ai nhớ tên để cầu nguyện cho [ngôn ngữ bình dân thường quen gọi là các linh hồn mồ côi]
. cầu cho sự bình an của gia đình (1 gia đình)
. cầu nguyện cho giáo xứ (nhiều gia đình hơn)
. cầu cho đất nước (lại còn nhiều gia đình hơn nữa)…
. cầu cho ơn chữa lành
. cầu cho ơn bình an
. cầu cho công việc
. ….vân vân và vân vân
Như thế, ơn Chúa không phụ thuộc vào việc chia ra các ý Lễ và tiền xin Lễ. Chúa là Cha Yêu Thương và tình yêu của Cha dành cho con cái vượt lên trên tất cả mọi điều kiện và chiều kích. Không có gì có thể cân đo được tình yêu vô điều kiện ấy. Việc chia ra các ý Lễ để thuận lợi cho việc tổ chức cầu nguyện của thừa tác viên chức thánh. Có những nơi giáo dân xin Lễ bằng con gà, mấy củ khoai mì,….hoặc là không có gì hết. Nói cách khác, tiền xin Lễ hay các loại bổng Lễ khác là phương tiện thực tế góp phần giúp cho thừa tác viên Giáo Hội sinh hoạt và triển khai các chương trình mục vụ, bác ái. Bổng Lễ thế nào tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của người xin. Điều sâu xa nằm ở tấm lòng yêu thương của người xin chứ không phải ở bổng Lễ. Nói cách khác, xin Lễ là một cử chỉ tình nghĩa đẹp nói lên mối hiệp thông trong Giáo Hội và thể hiện sự quan tâm yêu thương của người xin dành cho người được xin.
Giáo Hội là một gia đình của hiệp thông trong sự sống và tình yêu Thiên Chúa. Nhớ đến nhau, cầu nguyện, giúp đỡ và chúc lành cho nhau là một việc rất tuyệt, phải không bạn?
Thay đổi nội dung bởi: Pere Joseph, 18-11-2012 lúc 04:25 PM