Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2010
Bài gửi : 14
Tên thật: Nguyễn Nhật Hải
Đến từ: Giáo xứ Hàng Sanh
Sở thích: Thể thao
Nghề nghiệp: Tổng hợp
Cảm ơn 90
Được cảm ơn 80 lần
trong 9 bài viết
Xin chào Cha/Thầy Mai Tín,
tiểu đệ con rất vui khi được đọc bài viết này về cha Huyền Linh.
Có lẽ con đã đc gặp quý Cha/Thầy trong đám tang của cha Huyền Linh, nhưng vì là xa xưa nên ko thể biết nhau.
Con là cháu của cha Huyền Linh, hiện đang giữ vài tuyển tập nhạc viết tay, chưa từng xuất bản của Ngài.
Khi Ngài mất, con còn nhỏ nên ko bit gì nhìu về Ngài, nếu có dịp, xin Cha/Thầy trao đổi thêm về Ngài cho con hiểu nhé.
Cảm ơn Cha/Thầy nhìu.
Chúc Cha/Thầy luôn vui trong Chúa.
tiểu đệ
Thay đổi nội dung bởi: tiểu đệ, 05-10-2012 lúc 09:45 PM
Lạy Chúa,
Con chỉ là đầy tớ vô dụng,
Con chỉ làm những việc con phải làm...
Mai Tín
05:55, 6th Oct 2012 #863Ô la la, không có cha hay thầy Mai Tín đâu bạn ơi. Mình "một thời", giờ đã là cha đứa nhỏ rồi. Hihi
Mai Tín
09:57, 6th Oct 2012 #869Mình chỉ biết cha Huyền Linh từ tháng 3 năm 2003 đến khi ngài mất thôi.
Mai Tín
09:58, 6th Oct 2012 #870Tâm hồn của ngài đơn sơ như trẻ thơ. Ngài sống rất giản dị. Luôn nói về Mẹ.
Mai Tín
09:58, 6th Oct 2012 #871Tâm hồn của ngài đơn sơ như trẻ thơ. Ngài sống rất giản dị. Luôn nói về Mẹ.