Các bạn ơi giúp mình nha!!!
Mình có đạo nhưng lại yêu người không đạo, mình bị gia đình phản đối quá trời luôn.
Mình buồn lắm nhưng mình yêu người ta nhiều, anh cũng đồng ý theo lại đạo nhưng Bố anh lại là người có đạo mà bỏ đạo, liệu mình có nên tiếp tục không? Mình yêu anh nhiều nhưng cũng sợ câu : " Cha nào con nấy".
Các bạn tư vấn giúp mình nha!!!
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Chúa Cha... có ác không??? ^^
- Thế nào là sống? Thế nào là sống không bằng chết?
- Nhà thờ - Giới trẻ: Dĩ bất biến - Ứng vạn biến
- Có nên thành lập nhóm AGAPE trong hoàn cảnh như vậy không?
- Có phải một trong 2 tên trộm bị đóng đinh cùng Chúa Giê Su bị oan không?
- Hỏi về giáo xứ Ngô Xá, hay Vĩnh Xá ở Hưng Yên
- Chuyên mục "Bản Tin Giáo Hội" không gởi bài được.
- "Viết" - Viết hay không bằng viết đúng!
- Cho hỏi nơi học nhạc
- ACE nào ở HN giúp mình với