Trạng thái :  
Tham gia : Oct 2011
Bài gửi : 120
Tên thật: Đinh Văn Tùng
Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
Nghề nghiệp: Sinh Viên
Cảm ơn 50
Được cảm ơn 558 lần
trong 121 bài viết
Mẹ nó ở quê thì đâu có biết nó như thế, cứ nghĩ nó bận học hành, nên cũng không có thời gian gọi cho mẹ. Mẹ nó nhớ nó lắm. Mẹ nó càng ngày càng yếu đi, nhưng vẫn phải gánh những gánh hàng nặng trĩu vai, để bán lấy tiền gửi lên cho nó ăn học

Mẹ nó nhớ nó lắm, lâu rồi cũng không nói chuyện với nó. Mẹ nó đi tìm quán điện thoại công cộng, để gọi lên cho nó, hỏi thăm nó

Lúc đó, nó làm gì còn tâm trạng mà để ý đến mẹ nó, nó đâu có thời gian để nói chuyện với mẹ nó, nó cũng chẳng thèm quan tâm tới sức khỏe của mẹ nó nữa. Mẹ nó vừa gọi cho nó, nói được mấy câu, nó đã viện cớ bận học để cúp máy đi. Mẹ nó buồn lắm, nhưng cũng biết làm sao được, vì mẹ nó thương và lo cho nó lắm. Mẹ nó đã khóc và suy nghĩ về nó.

Mẹ nó đang buồn vì không nói chuyện được với nó, mẹ nó suy nghĩ trong khi đang gánh hàng đi bán ở ngoài đường. Rồi số mệnh cũng đã đến với mẹ nó, mẹ nó bị xe tông vào, nằm bất tỉnh ở ngoài đường cùng với đống hàng gánh nằm ngổn ngang.

Rồi những người quen của mẹ con nó đã trông thấy, gọi xe cấp cứu để cứu mẹ nó

Nhưng rồi mẹ nó bị quá nặng, mất máu nhiều cùng với tuổi già sức yếu, mẹ nó đã không qua khỏi. Người nhà đã gọi điện thoại và báo tin cho nó, nhưng lúc nào nó cũng đâu có tin, vì nó vừa còn nói chuyện với mẹ nó, và nó lúc này cũng đang rất chán đời, vì trong tay nó chẳng còn lấy 1 xu tiền nào.


Khi nhận được tin báo từ bạn của nó, nó còn không tin, tới khi chính cô của nó nói cho nó biết nó mới tin. Lúc này, nó chẳng biết làm cái gì, vì nó đã nghĩ tới mẹ nó vất vả nuôi nó từ nhỏ tới bây giờ, mẹ nó đã già yếu, mà nó lại không nghe lời mẹ nó, đi ăn chơi, đàn đúm. Nó hốt hoảng lắm, lúc này nhín nó trông giống như một người không có hồn. Trong người nó lại không còn đồng tiền nào, nó vội vàng đi tìm cái đám bạn xấu của nó để mượn tiền, lúc nào nó mới biết, đám bạn đó chỉ chơi với nó khi nó có tiền, không những không mượn được, nó còn bị đánh, bị chửi thậm tệ.


Nó chẳng biết làm gì lúc này, nó chỉ biết ôm đầu mà khóc không lên lời, nó gọi mẹ nó, nó khụy xuống giữa đường.

Lúc này nó không biết làm gì, để về gặp mẹ nó. Những người bạn tốt của nó trước kia, đã gặp nó khi nó đang trong lúc bần cùng, đến hỏi thăm nó. Khi biết tin mẹ nó bị tai nạn thì giật mình lắm, mà nó lại còn đang ở đây, bèn hỏi nó thì được biết, nó đã hết tiền, không thể về mà thăm mẹ nó, những đứa bạn tốt của nó đã lấy hết tiền của mình mà đưa cho nó, để nó về thăm mẹ nó.


Nó cầm những đồng tiền ấy trên tay mà lòng thấy thẹn, vì nó đã không nghe lời bạn tốt của nó, mà lại đi theo những đứa bạn xấu để chơi bời. Lòng nó nghẹn ngào và hối hận, hai đứa bạn tốt của nó đã cùng đưa nó về để thăm mẹ nó, vì lúc này chân tay nó đã cứng đờ, không thể bước đi khi nó nhận được tin sốc của mẹ nó.

Nó đã về nhà, mẹ nó đã mất đi rồi, nó đau khổ lắm, nó đã nhớ lại những gì mà mẹ nó dành cho nó, nó đã không nghe lời mẹ nó, nó đã bỏ học đi chơi bời mà nói dối mẹ nó. Nó đau khổ, vật vã và luôn miệng nói: "Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ"

Bây giờ nó chỉ còn biết cấm lấy cái khăn của mẹ nó hay quàng trên đầu mà khóc. Nó chẳng biết nên làm gì bây giờ, vì giờ nó đã mất tất cả, nó đã mất mẹ


Nó cũng chỉ biết khóc, chân nó không đứng lên được, nó hối hận lắm, nhưng giờ nó không thể quay lại những ngày tháng trước kia, nó đã không trả được ơn cho mẹ nó, nó dằn vặt và đau khổ.
"Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ" đó là những lời mà nó luôn nói ra trên miệng khi nó biết tin mẹ nó, và nó đã về nhà.
Hãy Thắp Sáng Lên những ý trí và trí khôn, cho những đứa con lầm đường lỡ bước, khi cuộc sống hiện đại này làm cho chúng nó mất đi phương hướng, mất đi những lý trí của mình, mà đi theo con đường lầm lỡ. Chúng ta hãy biết quý trọng những gì mình đang có, hãy quý trọng những người thân của mình, hãy luôn làm cho họ vui vẻ, hãy báo hiếu những người đã sinh thành ra mình.
Hãy về cùng Giê-su! Vì Giê-su nhân ái khiêm nhu
Hãy về cùng Giê-su! Người là nơi êm đềm hạnh phúc
Hãy học cùng Giê-su! Vì Giê-su nhân ái khiêm nhu
Hãy học cùng Giê-su! Vì Giê-su chứa chan tình thương
Đó cũng là những gì mà vở nhạc kịnh muốn nói, cũng như muốn nhắc nhở tất cả chúng ta hãy yêu thương những bậc đã sinh thành ra chúng ta.

Tiếp theo chương trình giao lưu văn nghệ, là tiết mục ảo thật đến từ Hội Đồng Hương Laurenxo Giáo Họ Vĩnh Hạ, Giáo Xứ Hưng Nhượng






Một tiết mục ảo thật rất xuất sắc, đã dành cho tất cả những quý vị và các bạn có mặt tại hội trường An Phong phải hò reo và vỗ tay cổ vũ liên khúc.
Tiếp theo là tiết mục múa mang tên "Con nòng nọc" do các bạn nhóm SVCG Thái Bình biểu diễn



Tiếp theo là tiết mục đơn ca: "Ca Vang Tình Yêu Chúa" do ca sỹ Thanh Thảo biểu diễn. Ca sỹ Thanh Thảo cũng là 1 trong những ca sỹ rất hay hát về nhạc Thánh ca tại quê hương Bùi Chu. Hôm nay, nhân ngày kính Thánh Đaminh Bổn Mạng nhóm SVBC Miền Nam, cũng là Quan Thầy Đệ Nhị của Giáo Phận Bùi Chu, chị đã tặng bài hát này cũng những lời chúc tới toàn thể quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các quý vị và các bạn có mặt tại hội trường An Phong. Nguyện xin Thánh Bổn Mạng cầu bầu cùng Thiên Chúa, xin cho quý vị luôn tràn đầy hồng ân và ân sủng của Thiên Chúa.


Tiếp theo là tiết mục "Bức Họa Đồng Quê" do các bạn nhóm SVBC Miền Nam biểu diễn



Trong hoàn cảnh xa nhà của tất cả anh chị em nhóm SVBC Miền Nam, không chỉ là công việc học tập, làm ăn kiếm sống... ngoài những thời gian đó, các bạn đã tìm cho mình những thứ để giải trí khác nhau. Một số anh chị em đã tìm cho mình những dụng cụ yêu thích như: đàn piano, saxophone, ghita... để cùng đánh lên những bản nhạc yêu thích trong những thời gian rảnh rỗi, giảm stress mỗi ngày. Hôm nay, nhân tiện anh em cũng muốn trình bày một bản nhạc mà anh em đã được học để cùng vui với đại gia đình trong ngày lễ kính Thánh Đaminh.


Và một tiết mục góp vui đến từ nhóm SVCG Phát Diệm

Và bây giờ, cũng đã tới giờ trưa, trong bụng cũng đã thấy đói, Chúng con xin kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể các bạn sinh viên cùng chung vui với chúng con một bữa tiệc nho nhỏ, để mừng kính Thánh Đaminh Bổn Mạng
Sau thời gian dùng tiệc, chương trình giao lưu văn nghệ lại tiếp tục, với tiết mục song ca mang tên: "Gieo Mầm Tin Yêu" do Hội Đồng Hương Gx.Nam Hưng biểu diễn


Sau tiết mục song ca rất hay đến từ HĐH Gx.Nam Hưng, là tiết mục múa nón mang tên: "Ân Tình Cha" do nhóm SVBC Miền Nam biểu diễn




Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với tiết mục song ca: "Hãy Thắp Sáng Lên" do ca sỹ Thanh Thảo và Anh Tuấn trình bày


[/SIZE]
Thay đổi nội dung bởi: haianonline, 24-08-2012 lúc 11:27 PM