Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: [Phóng sự ảnh] Chương trình Kính Thánh Đaminh Bổn Mạng Nhóm SVBC Miền Nam

Threaded View

  1. #1
    Trạng thái :   haianonline đã thoát
    Tham gia : Oct 2011
    Bài gửi : 120
    Tên thật:
    Đinh Văn Tùng
    Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
    Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
    Nghề nghiệp: Sinh Viên
    Cảm ơn
    50
    Được cảm ơn 558 lần
    trong 121 bài viết

    [Phóng sự ảnh] Chương trình Kính Thánh Đaminh Bổn Mạng Nhóm SVBC Miền Nam

    Nhóm Sinh Viên Bùi Chu Miền Nam

    [Phóng sự ảnh] Chương trình kính Thánh Đaminh Bổn Mạng nhóm Sinh Viên Bùi Chu Miền Nam


    Thánh Đaminh là quan thầy đệ nhị của Giáo Phận Mẹ Bùi Chu, Nhóm Sinh Viên Bùi Chu Miền Nam cũng muốn làm một điều gì đó, để những ngừơi con Bùi Chu xa nhà luôn nhớ về Mẹ Bùi Chu, luôn nhớ về quê hương của mình. Vì thế, Nhóm Sinh Viên Bùi Chu Miền Nam đã nhận Thánh Đaminh làm Bổn Mạng. Cứ tới ngày lễ kính Thánh Đaminh 8/8 hàng năm, hàng chục ngàn ngừơi đổ về Giáo Phận Bùi Chu để tham dự Thánh lễ kính Thánh Quan Thầy hay còn gọi là ngày lễ đầu dòng. Nhóm Sinh Viên Bùi Chu Miền Nam tuy không thể về để tham dự được, nhưng cũng đã tổ chức chưong trình Kính Thánh Đaminh Bổn Mạng của nhóm. Vì phần lớn là những bạn sinh viên, và thêm một số anh chị em đã đi làm, nên những ngày thừơng thì không thể tổ chức đựơc, vì thế Cha Linh Hướng cùng anh chị em trong Ban Điều Hành nhóm đã quyết định tổ chức vào ngày Chúa Nhật, 12/8/2012, tại Hội Trường Thánh An Phong, nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng, F.9, Q.3, Tp.HCM.
    Sau một tuần lễ chuẩn bị cho chương trình, ngày tổ chức cũng đã tới. Đúng 7h một số anh chị em đã có mặt để tiếp tục công việc chuẩn bị cho chương trình đựơc tốt đẹp hơn. Rồi cũng đã tới giờ sinh hoạt khởi động, một số quý vị ân nhân, thân nhân và các nhóm bạn cũng đã tới, chương trình sinh hoạt bắt đầu với những bài múa cử điệu, những bài hát bắt đầu cất lên làm không khí của hội trường khác hẳn những ngày bình thừơng.




    Sau thời gian sinh hoạt khởi động, là Thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Đaminh Bổn Mạng




    Thánh lễ do 3 cha quê hương Bùi Chu đồng tế: Cha Linh Hướng Giuse Nguyễn Văn Toanh chủ tế, cha Gioakim Đặng Quốc Phong, Cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Sơn.








    Cuối Thánh lễ, là những lời cám ơn của một đại diện nhóm SVBC Miền Nam gửi đến quý cha cùng toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ. Và đặc biệt hơn, là lời cám ơn tới Cha Linh Hướng, người đã cùng gắn bó, hướng dẫn và dạy dỗ toàn thể ace ngay từ khi sơ khai, vì Cha chuẩn bị về Bùi Chu để nhận công tác mới, nhưng Cha vẫn quan tâm và sẽ hướng dẫn nhiều hơn, tuy Cha không còn trực tiếp hướng dẫn, nhưng Cha đã hứa sẽ hướng dẫn qua điện thoại, email. Chúng con xin chân thành cám ơn Cha, nguyện xin Chúa tuôn đổ hồng ân và an lành xuống trên Cha.


    Chúng con xin gửi lên quý Cha những bó hoa tươi thắm, bày tỏ những tấm lòng chân thành của chúng con tới quý Cha


    Thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh Bổn Mạng đã kết thúc, với những lời dạy bảo của Cha Linh Hướng. Những lời hướng dẫn để anh chị em trong nhóm noi gương Thánh nhân, và luôn cầu nguyện, để Ngài cầu bầu lên Thiên Chúa, cho toàn thể anh chị em luôn mạnh khỏe, học giỏi và thành công.

    Tiếp theo, là chương trình giao lưu văn nghệ, giữa anh chị em trong nhóm với quý hội đồng hương, các nhóm sinh viên bạn.
    Với điệu nhảy chicken dance, để làm cho không khí trở nên sôi nổi hơn, và để tập trung toàn thể quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể các bạn sinh viên




    Mở đầu là tiết mục "Trống khai hội" do Nhóm Sinh Viên Bùi Chu biểu diễn







    Tiếp theo, là sự xuất hiện của 2 MC với những lời chào thân thương tới toàn thể quý vị có mặt tại hội trường An Phong, lầu 4 Nhà Sách Đức Mẹ, nhà thờ Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp (Dòng Chúa Cứu Thế).


    Và lời giới thiệu Cha Linh Hướng lên nói lời chính thức khai mạc chương trình giao lưu văn nghệ, để mừng kính Thánh Đaminh Bổn Mạng Nhóm SVBC Miền Nam.


    Cha Linh Hướng đã thắp sáng lên niềm tin trong lòng mọi người, và Cha cũng đã chính thúc nói lời khai mạc chương trình giao lưu văn nghệ, Cha đã chính tay thắp lên ngọn đuốc, biểu tượng gắn liền với Thánh Đaminh




    Tiếp theo là tiết mục kịch mang tên: "Con Yêu mẹ" do nhóm SVBC Miền Nam biểu diễn



    Cảnh một người mẹ già, vất vả buôn bán để nuôi con ăn học nên người, một người mẹ già nhà quê, gánh từng gánh hàng rong đi từng ngõ hẻm để bán


    Một đứa trẻ thơ ngây, không biết được nỗi vất vả của mẹ, cứ hồn nhiên nô đùa, đi cùng mẹ để bán những bát tàu hũ, rồi bòn nhặt từng đồng tiền lẻ kiếm được
    Hàng ngày, mẹ nó dẫn nó tới trường, dặn dò nó chịu khó học hành, nghe lời cô giáo. Nó là một đứa con ngoan, chịu khó học, nhưng lại rất nhát, nó chỉ biết mẹ nó, nó không giám đi với cô giáo nó khi mẹ nó đưa nó đến trường, mẹ nó phải khuyên nó và dỗ dành nó.

    Mẹ nó đã chăm lo cho nó từng tý, từ cái khăn quàng, quần áo, sách vở để đến trường


    Rồi ngày ngày trôi qua, mẹ con nó đã lớn lên bằng những gánh hàng rong của mẹ nó, thứ đã giúp nuôi sống mẹ con nó, nó có thể đến trường học như những đứa trẻ con cùng làng khác. Nó hăng say học, và nó đã lên Thành Phố, để ôn chuẩn bị cho kỳ thi đại học

    Nó cùng với những đứa bạn cùng làng, đã cùng lên Thành Phố, và chúng nó cũng đã cùng học với nhau, cùng chia sẻ với nhau, cùng bảo vệ nhau.


    Mẹ nó rất lo cho nó, và thương nó, mẹ nó đã lặn lội từ quê để lên Thành phố để chăm lo cho nó, đưa cho nó từng chai thuốc bổ, rồi dục nó uống để có sức khỏe học hành



    Rồi cũng không uổng công của mẹ nó dành cho nó, nó đã đậu trong kỳ thi đại học, nó được vào một trường danh tiếng ở Tp.HCM, nó và mẹ nó rất vui, rồi nó tiếp tục đi học. Nó là một đứa con ngoan từ nhà quê lên, nó không thể tránh nổi những sự cám dỗ của những đứa bạn xấu, bởi vì nó có tính kiêu ngạo, nó đã thi đậu đại học, nó vênh váo lắm, nó tỏ vẻ mình là đứa rất giỏi. Bằng những lời dụ dỗ ngọt ngào của những đứa bạn xấu, nó đã theo và đi chơi bời, hết cafe, rồi đi nhậu, tới quán bar... rồi lại dính vào ma túy. Những đứa bạn tốt của nó ngày trước, nó cũng không để ý tới, bạn nó tới khuyên nhủ, gọi đi sinh hoạt, đi học, nhưng nó cũng không đi, bởi vì nó đã xa vào cái đám bạn xấu, suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt, đàn đúm trai gái.





    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 3 thành viên đã cảm ơn haianonline vì bài viết này:

    Pere Joseph (22-08-2012),Sky (21-08-2012),Thánh Thư (22-08-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Cầu nguyện cho linh hồn Đaminh!
    By Teresa Nhỏ Bé in forum Cầu Nguyện - Hiệp Thông
    Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 09-05-2012, 10:34 PM
  2. Trả lời: 5
    Bài mới gửi: 03-05-2012, 09:16 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình