Ngày xửa, ngày xưa. Ngày ấy Lan Anh vừa bập bẹ học English, xem TiVi nghe được câu "See you around". Khoái chí vì vừa phát hiện một câu mà mình nghĩ nó hay thật (mới nghe lần đầu chứ bộ). Áp dụng ngay vào bài viết.
Cô giáo phê "Văn viết, khác văn nói"
Quê hết biết!
Từ ấy, Lan Anh hiểu được. Ngôn ngữ là phương tiện truyền thông trong xã hội. Từ ngôn ngữ ấy, mọi người đánh giá được bãn chất con người qua sự giáo dục gia đình, xã hội, và học đường...
Ngôn ngữ xì tin, nói thì cứ nói...nếu thích. Đừng như nhà giáo dục nào ấy đòi đưa vào tự điển, và dùng chúng như một khám phá mới của nhân loại. Thua!
Cám ơn Mai Tín đã đưa điều này ra bàn luận. Cho vui, chứ không tranh cãi!
Lan Anh đã từng đọc một mẫu tin của giới trẻ "Hiểu chết liền". Cứ như mật thư trong trò chơi lớn! Hi hi hi!!!!!Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: