Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 561
Tên Thánh: Martino (3/11)
Tên thật: NVT
Đến từ: Vũng Tàu
Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 2,205
Được cảm ơn 4,123 lần
trong 689 bài viết

Nguyên văn bởi
Hạt Mầm
3/ Logo này là của một nhóm này là nhóm quốc tế hay của nước ngoài chứ đâu phải của Việt Nam đúng không anh? Vì em nhìn đi nhìn lại chỉ có 1 hàng chữ bằng tiếng Anh: connect young people. Ngay cả chữ COYO hình như cũng là viết tắt của một dãy từ tiếng Anh thì phải. Xin lỗi nhưng

Nguyên văn bởi
Hạt Mầm
em chúa ghét vụ này! Người Việt nhưng khoái xài tên tiếng Anh!!! (Không dám nói thêm sợ giận quá mất khôn)
Đôi lời đóng góp! Chúc các thành viên COYO sớm có một logo ưng ý!!!
P/s: Một hồi diễn đàn có một đống nhóm, mỗi nhóm 1 Logo, ko biết đến lần sinh nhật tiếp theo, có cần in logo các nhóm xung quanh logo diễn đàn ko nhỉ? Chưa tính buồn buồn mỗi nhóm 1 đồng phục nữa!!! P.H.
Anh thích cách góp ý của Mầm (vì anh đã nói là "chém" mạnh vào mà)
Tuy nhiên, Mai Tín phải "hét" thật to để anh em chúng mình nghe nà.
- Gợi ý vẽ lại Logo của nhóm CoYo đã manh nha cách đây hơn 2 tháng rồi, và trước hôm đi dự Sinh Nhật Diễn Đàn, Mai Tín đã "nghịch ngợm với CoYo" khi post "biểu tượng CoYo" với hình hoa hướng dương; sau đó lại là cái "logo" mà Mai Tín dùng làm "ảnh đại diện" mà các bạn hiện nay các bạn đang nhìn thấy.
- Trong ngôn ngữ của loài người, đặc biệt khi dùng ngôn ngữ để diễn tả một ý nghĩa bằng biểu tượng (logo), người ta không giới hạn hay bắt buộc phải trung thành theo kiểu: người Việt phải dùng chữ Việt (góp ý cho một Logo như cách của Mầm là 0 điểm à nha chú Mầm!). Trong khoa mỹ thuật, và cách riêng trong "đồ họa thiết kế", người ta không giới hạn ngôn ngữ, miễn sao mình dùng ngôn ngữ và diễn tả được ý nghĩa của biểu tượng. Đó mới là tối ưu.
- Trong một diễn đàn, chắc chắc sẽ có một hoặc nhiều nhóm tham gia. Mỗi nhóm có thể đã hình thành trước Diễn Đàn lâu rồi, thậm chí họ có kinh nghiệm, tài năng và lực hơn diễn đàn chúng ta, và hẳn nhiên họ có thể có Logo. Vậy thì Diễn Đàn Gioitreconggiao.org của chúng ta sẽ càng thêm phong phú và uy tín, khi có nhiều "Nhóm" tham gia. Ví dụ: Mai Tín đang muốn Nhóm của Mai Tín là Nhóm Muối Đất tham gia diễn đàn, việc có Logo hay không đâu có quan trọng, khi họ "chui" vô mái nhà Gioitreconggiao.org, lúc đó không còn "anh", "tôi", mà chỉ còn "chúng ta".
- Trở lại chuyện CoYo, Thánh Thư là người gợi ý đầu tiên, và Mai Tín thấy đó là ý kiến hay. Trước đó, Mai Tín từng nhận được tin nhắn của All khi All muốn thay đổi hình thức của những tiêu đề trong diễn đàn. Vậy những hình thức đó mục đích là làm đẹp và phong phú cho diễn đàn chứ không có ý gì khác phải không các bạn?
Chiều nay, mặc dù công việc rất lu bu, nhưng từ lúc nghĩ, vẽ và post cái logo hơi "kỳ kỳ" kia, Mai Tín chỉ mất có 7 phút 12 giây, và mong sự góp ý của các bạn.
Việc góp ý cho một góp ý là điều rất khó, nhưng Mai Tín là người thẳng thắn, nên buộc phải nói để anh em chúng mình san qua sẻ lại cho cân cho đều, miễn là "được vui và bình an" thì mình đi tiếp, không được thì "nghỉ một hồi rồi đi". Chẳng có sao là chẳng có sao cả.
- Mai Tín mong muốn các bạn góp ý cho logo CoYo (về mặt thẩm mỹ), chứ gọi các Nhóm là "một đống" như chú Mầm nói thì "anh chúa ghét" đấy nhá chú Mầm! (uống cà phê với anh thì chú lo mà trả tiền phạt nhá). Ai cũng thấy hôm Sinh Nhật Diễn Đàn, nhóm Sinh Viên Bùi Chu họ như thế nào? Đồng phục, phong cách của họ chuyên nghiệp, năng động hơn "nhóm áo vàng" nhiều. Điều đó có cần phải học không? Thưa có.
Kết luận:
CoYo chỉ là một trong những thành phần khi tham gia mái nhà chung Gioitreconggiao.org, và các bạn ấy cũng chỉ nhận mình ở bậc khiêm tốnn nhất. Chính vì lẽ đó mà Mai Tín ủng hộ và sẽ cố gắng cùng với mọi người vẽ lên một biểu tượng của CoYo ý nghĩa, ngộ nghĩnh hơn (riêng Logo của diễn đàn, All đã gợi ý, Mai Tín vẫn đang cân nhắc, suy nghĩ và thế nào cũng nhào vô một phen, không cần lấy giải thưởng, chỉ cần niềm vui).
Cầu mong sẽ có nhiều nhóm, nhiều "logo" tham gia vào mái nhà thân thương này, dưới một danh hiệu:
KẾT NỐI YÊU THƯƠNG. Lúc đó, mỗi Logo của các nhóm sẽ như mỗi nét cọ vẽ lên dung mạo của Thầy: yêu thương, ôm ấp, sẻ chia và liên kết mọi người nên một.
Vài lời của Mai Tín nghĩ sao nói vậy. Thương lắm lắm.
P/s: Chú Mầm khi nào tranh thủ chạy ngang "chỗ đó", Alo anh ra uống cà phê nhá.
Mai Tín
Thay đổi nội dung bởi: Mai Tín, 19-07-2012 lúc 06:13 AM