Dấn thân.
Lên đường
Cùng Thầy vui khắp chốn.
Đượm nét tươi vui
Giới Trẻ Công Giáo thân thương
Tin Yêu Ca, gởi lời chào dấu ái
Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Chúc mừng bổn mạng thầy JB. Sĩ Trọng
- Giới thiệu thành viên.
- Cho All xin số điện thoại cả nhà!
- LÀm quen nhé !
- Góc nhỏ Giáng Sinh nhà mình !
- Tin khẩn... TT bị hack nick!!!
- Giáng Sinh vui tươi
- xin nick yahoo và nick Facebook của cả nhà
- Ông Giuse đi thăm viếng ông Martino
- Xót lòng trước hoàn cảnh hai cụ già bị cháy trụi căn nhà!
Mai Cồ
21:42, 17th Dec 2012 #1432chào mừng bạn
Ngôi Sao
09:19, 18th Dec 2012 #1439"Nặng nhẹ nỗi lòng, mãi mãi vẫn yêu thương." Một câu này thôi là tuyệt lắm rồi.Chào Mừng Tin Yêu Ca!rất vui,rất vui !