Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 561
Tên Thánh: Martino (3/11)
Tên thật: NVT
Đến từ: Vũng Tàu
Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 2,205
Được cảm ơn 4,123 lần
trong 689 bài viết
Chết đi rồi biết.
Giờ chỉ cần trả lời cho một trong những loài thụ tạo:
THIÊN THẦN BẢN MỆNH LÀ GIỐNG NÀO?
Không trả lời được thì khoan hỏi Chúa là giống nào
Trong một lớp học Giáo lý, vị giáo sư già đang giảng cho các học viên về bài: Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ. Bỗng có một học viên chuyên "đâm hơi" đứng lên hỏi cắc cớ:
- Thưa thầy, lúc chưa có trời đất muôn vật, Chúa đứng ở đâu để tạo dựng ạ?
Biết người học trò hay đâm hơi, vị giáo sư cũng trả lời ngang.
- Đứng trên đầu bố mày ấy!
(câu chuyện này tôi lượm lặt, viết lại vậy). Xin hết.
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: