Hahaha! Giờ qua bên này, Mầm sẽ tranh luận với anh Cát Bụi - dù rằng kiến thức và kinh nghiệm của đàn em chắc sẽ khó mà bằng anh được, nguời anh em cũng lý tưởng và phong cách với Mầm (đoán thế), và nói thật: Mầm thích anh rồi đó!
Đứa nào giữ đạo lôi thôi, thì chuẩn bị nghỉ việc là vừa.
Không biết ở Việt Nam ra sao chứ ở nơi Cát Bụi đang sinh sống thì cho một người nghỉ việc vì lý do người đó giữ đạo lôi thôi là trái với luật pháp nơi công sở và sẽ bị kiện ra toà và bồi thường không ít.
Ngay cả với nghĩa đen, cũng chưa chắc là tòa xử có tội được, hà hà! Nếu như ko hiểu hết cái nghĩa của câu nói này, e là phân tích phiến diện quá! "Giữ đạo lôi thôi" theo em nghĩ nó có nghĩa là có đời sống đạo no ok! Mà sống đạo no ok thì việc gắn bó với Chúa và với tha nhân sẽ có vấn đề! Nếu có vấn đề thì công việc cũng coi chừng dễ có sai lầm => lạng quạng nghỉ việc thiệt, mà ko cần người ta đuổi việc!
Em được biết, ở dòng Don Bosco có nhiều trường dạy nghề và các doanh nghiệp, cả Việt Nam lẫn nước ngoài, đều thích các công nhân dược đào tạo ở đây, không phải là có tay nghề giỏi mà là vì có một đời sống đạo đức!
Giữa hai người: một có đời sống tốt đời đẹp đạo, một lanh trí nhưng đời sống thì nguội lạnh và có nhiều mưu kế, là doanh nhân, anh thích người nào làm việc cho mình hơn? Đôi lời chia sẻ. Mong nhận được ý kiến từ anh.
Chúc anh bình an và nhiều ơn lành!
P.H.