-
Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2012
Bài gửi : 51
- Tên thật: Thiên Thanh
- Đến từ: Tân Phước
- Sở thích: Mưa và kem
- Nghề nghiệp: thợ đụng ^^
- Cảm ơn
- 211
- Được cảm ơn 349 lần
trong 72 bài viết
Mình chưa bao giờ hỏi mẹ mình là "Con từ đâu chui ra" hết vì mình vẫn luôn đinh ninh là từ bụng mẹ chui ra, nghĩa là bác sĩ sẽ mổ bụng mẹ để nắm đầu mình lôi ra ^^
Nhưng bù lại, hồi nhỏ nhiều khi mình cũng hay hỏi mẹ lung tung, với những câu hỏi biết chắc giải thích mình cũng hong hiểu mẹ chỉ nói "mẹ giải thích không hay mà còn khó hiểu nữa, nhưng chắc trong một cuốn sách nào đó người ta sẽ giải thích rõ ràng và dễ hiểu lắm, con đi học rồi ráng tìm tòi thử coi". Vậy là tin, là tìm sách liên quan mà đọc.
Bây giờ nhà mình có mấy đứa cháu cũng bắt đầu vào tuổi "học hỏi", lâu lâu lại có đoạn hội thoại thế này:
- Cô Thanh ơi, sao con chim bay được?
- Vì con chim có cánh
- Sao con vịt cũng có cánh mà hong bay được?
- Vì con vịt bự hơn con chim nên bay hong nổi.
- Vậy sao con đại bàng còn bự hơn con vịt mà lại bay được?
- Tại vì ... à, cô Thanh thèm ăn kem quá hà, con có thích ăn kem hong?
- Dạ có. Nhưng sao con đại bàng bự hơn con vịt mà bay được còn con vịt thì không?
- Vì ... mà con thích ăn kem gì? kem trái cây? kem dâu? hay kem sầu riêng? chọn lẹ đi rồi cô Thanh đi mua cho hen
Và phóng đi luôn vì tính kiên nhẫn của mình cực kỳ có hạng
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
Chúa cho em tay này
để xoè bàn tay giúp người quanh em
Chúa cho em tay này,
để cùng cầm tay nhau lúc vui buồn ...
https://www.gxtanphuoc.com
-
5 thành viên đã cảm ơn superman vì bài viết này:
Cát Bụi (22-05-2012),Hạt Mầm (22-05-2012),nguahoangtvt (24-05-2012),Phù thủy nhỏ (22-05-2012),Teresa Nhỏ Bé (22-05-2012)
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Forum Rules