MÌnh cũng nghĩ hình như con người ngày càng sống theo chủ nghĩa cá nhân, cứ đam chiều theo những dục vọng của mình, ai cũng biết rượu bia có hại nhưng cứ uống, uống ít thì ko đủ và hầu như câu cửa miệng mà mình nghe được là không say không về, còn các vụ xâm hại trẻ thì đáng lý ra hình phạt phải càng nặng hơn, trẻ em vốn vô tội và cần sự yêu thương đùm bọc che chở, lại bị xâm hại, hình như con người ngày càng thú tính hóa (1 bộ phận con người hiện nay). Nói đến vấn đề này chợt nhớ đến những phát hiện độc hại gần đây từ người láng giềng Trung Quốc, ngày ngày xem tin tức mà cứ lo lắng ko yên, ko biết khi nào thì mình sẽ bị nhiễm các thứ bệnh từ Trung Quốc đưa sang (từ thực phẩm, thuốc uống, đồ chơi trẻ em, đồ trang sức ...) cho đến căn bệnh vô tri vô giác, xem thường mạng sống con người .. Giờ ngày ngày chỉ cầu nguyện cùng Thiên Chúa cầu mong sự bình an của Chúa ở cùng mọi người, hy vọng lương tri của những ai đang ngủ quên hãy thức dậy mà sống đúng phẩm giá của con người, đừng để mình sống mang danh là con người mà bị người khác xem mình tệ hơn cả loài vật.