Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2011
Bài gửi : 249
Tên Thánh: Teresa Hài Đồng Giêsu
Tên thật: Trần Thị Thanh Hà
Đến từ: Giáo phận Bà Rịa
Sở thích: Nhiều quá kể không hết......
Nghề nghiệp: Việc không tên.....
Cảm ơn 3,454
Được cảm ơn 1,788 lần
trong 369 bài viết

Nguyên văn bởi
Phúc Thanh
Nụ Cười Luôn Tươi
Tiếp theo: CNDY
(Mỗi ngày có thêm những điều thú vị; và có khi "tư tưởng lớn gặp nhau". Phúc Thanh thấy mục này hay)
Trò chơi này thú vị quá! Hôm qua giải câu của anh Phúc Thanh rồi mà đầu óc vẫn chưa thôi nghĩ tới vì câu trả lời chưa được hay. Tối đi ngủ, nằm nói chuyện với Mẹ, bỗng nhiên trong đầu lóe lên 1 ý hay hơn đó là:
Mến Chúa Yêu Người - Mà anh Thanh vừa mới giải đáp ^^
Câu đố tiếp theo có rất nhiều câu để giải nghĩa nhưng Teresa giải nghĩa kiểu tiếu tiếu 1 chút là:
Có Người Để Ý !
Tiếp theo: BATH
Xin mời bạn tiếp theo................
Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người luôn có mặt trong những khốn cùng của chúng ta.