Trạng thái :  
Tham gia : Apr 2012
Bài gửi : 561
Tên Thánh: Martino (3/11)
Tên thật: NVT
Đến từ: Vũng Tàu
Sở thích: Du lịch, âm nhạc, đọc sách...
Nghề nghiệp: ...
Cảm ơn 2,205
Được cảm ơn 4,123 lần
trong 689 bài viết

Nguyên văn bởi
Cát Bụi
Anh Hạt Mầm ơi!
Tác giả của bài viết này là Lm Piô Ngô Phúc Hậu.
Đề tài của bài viết này là “sex”
Hạt Mầm viết: “… bằng vốn sống và những kinh nghiệm tuyệt vời, tác giả đã đưa ra một cái nhìn rất rõ ràng …”
Ý của bạn là Cha đã có những kinh nghiệm tuyệt vời gì?
Theo "hồ sơ" của Cát Bụi, thì anh đang sống ở bang Queensland, nước Úc. Phần lớn tiểu bang này nằm trong vùng nhiệt đới với khí hậu ấm áp. Dân Queensland thường được biết đến như là "Banana Benders" (người say ăn chuối) hay "Canetoads" (con cóc mía). Đúng hay sai tôi không biết, nhưng năm 2005, khi tôi qua Úc đi hái nho cho người chị, có nghe nói đến vùng này.
Ấy là tôi lan man theo cái kiểu "chẳng cái gì ăn nhập với cái gì". Lý do ư?
Bài viết của Hạt Mầm trích nguồn từ trang Dunglac.org, và trang Dunglac.org lại trích đăng bài ấy của Linh mục Piô Ngô Phúc Hậu trong cuốn "Viết Cho Em", một cuốn sách khá nổi tiếng đối với người Việt trong nước (ngoài nước tôi không biết).
Kinh nghiệm của một Linh mục trong việc giáo dục thanh thiếu niên; kinh nghiệm khi những lần lắng nghe những nỗi niềm tâm sự của người này người kia..., và linh mục Ngô Phúc Hậu đã viết cho một đối tượng là "EM", cũng có nghĩa là ngài viết cho tất cả chúng ta, những ai quan tâm đến vấn đề giáo dục thanh thiếu niên, trong đó có vấn đề tính dục (tôi nhấn mạnh: "tính dục" chứ không phải "tình dục").
Việc Hạt Mầm viết câu dẫn trước khi cho đăng bài của cha Ngô Phúc Hậu, đã được Cát Bụi "ngắt ngọn" và hỏi một câu cắc cớ thế này: Ý của bạn là Cha đã có những kinh nghiệm tuyệt vời gì?
Tôi nhận thấy rằng, từ ngày Cát Bụi tham gia diễn đàn này, anh luôn là người "rình mò" các bài viết của người khác để "bắt bẻ", thậm chí mỉa mai. Tôi khẳng định rằng, anh muốn khoe cái sự "uyên bác" của anh hơn là muốn chia sẻ, như những gì diễn đàn này đặt ra. Không nhất thiết phải dùng đến những từ, những trích dẫn "đao to búa lớn" làm gì.
Là Cát Bụi mà anh bay cao quá, chỉ tổ làm mù mắt người khác thôi anh Cát Bụi ạ.
Nếu thật sự anh hiểu biết nhiều, và đã có kinh nghiệm cuộc sống, tốt nhất, anh nên chủ động viết những chia sẻ hơn là việc anh cứ "bắt giò" người khác thế này...
Anh nói anh không muốn làm náo loạn diễn đàn, nhưng kỳ thực anh đã làm rồi; và anh còn yêu cầu Hạt Mầm nếu không thích thì xóa bài của anh. Như thế để làm gì.
Dù anh có ở đâu, có làm gì, có là ai đi nữa, mà anh thiếu đức ái, thì chẳng khác gì thùng rỗng kêu to mà thôi.