+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Thư gửi Mẹ

Hybrid View

  1. #1
    Trạng thái :   Ngôi Sao đã thoát
    Tham gia : Feb 2012
    Bài gửi : 63
    Tên thật:
    Nguyễn Anh Khoa
    Đến từ: Đồng Nai
    Sở thích: Thể thao,du lịch,đọc sách,IT
    Nghề nghiệp: IT
    Cảm ơn
    1,133
    Được cảm ơn 531 lần
    trong 101 bài viết
    TÌNH MẸ

    Vĩ đại thay! Sau từng cánh cửa
    Dù đi xa hay ở rất gần
    Ta vẫn nghe tiếng con gọi mẹ
    Mẹ dù xa nhưng ngóng về con.

    Vĩ đại thay! Muôn đời tình Mẹ
    Trong tim ta trân trọng giữ gìn
    Ta yêu chị, yêu cha, yêu vợ
    Nhưng khổ đau ta nhớ Mẹ hiền!
    (Nicolai Nekrasov)
    ************************
    P/S :
    Hãy quên đi những lo âu, Mẹ nhé,
    Đừng buồn phiền quá đỗi về con
    --- ngoisaovm rất thích 2 câu này,khi còn nhỏ mình đã làm cho Mẹ quá đỗi lo âu ! dã khóc rất nhiều.
    Giờ nghĩ lại luôn thấy lòng đau nhói.Và chỉ biết tự hứa với lòng mình : " Mẹ sẽ chỉ khóc vì con thêm một lần nữa,một lần duy nhất nữa thôi Mẹ ạ !".

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:


  2. 5 thành viên đã cảm ơn Ngôi Sao vì bài viết này:

    Cát Bụi (13-05-2012),Mai Cồ (12-05-2012),Mai Tín (12-05-2012),Padre Paolo (13-05-2012),Phù thủy nhỏ (12-05-2012)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình