Nếu chỉ xem qua, thì quả thật, ai cũng nghĩ Người đang nhắm mắt. Nhưng nếu coi càng lâu và kĩ lại, ta lại có một cảm giác giữa mở và đóng (Open or Close).
Với bạn, bạn thấy như thế nào?
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Người tử tế
- Những Điều Kì Diệu và Ý Nghĩa Của Con Số 1
- Một chút chia sẻ mùa chay thánh: CẦU NGUYỆN LÀ THING LẶNG ?
- Xe lăn và Hy Lễ ban chiều [sưu tầm]
- Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy... (Kahlil Gibran)
- Trang hồi ký của tòa giải tội
- Bí quyết của thành công...
- Cáo phó! Một người thân yêu trong gia đình chúng ta vừa qua đời!
- Giới thiệu về truyện tuối hoa
- Hai giọt nước mắt