Một hôm, ở điểm B, mẹ gọi điện thoại cho con của mình là A, đang ở điểm A, nói răng B sắp sanh nên gọi A nhanh chóng láy nước sống đến để chuẩn bị cho việc đở đẻ. Đứa con A lập tức láy thùng nước chạy về hướng con sông để lấy nước đến điểm B. Vậy A phải chon đường đi như thế nào ? Biết rằng xung quanh đó không có chướng ngại vật gì cả.
dovui19.jpgCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Tại Sao Chúa Giêsu Không Lập Gia Đình ?
- Olympics London 2012
- Bí ẩn những con số
- Bức thư từ Thiên Đàng
- Cười một chút cho đỡ mệt...
- thể thao vì chồng
- Sao Anh Nỡ Đi Tu
- "Mai hoa quyền" (quyền thuật cho phái nữ)
- Tía Việt dự buổi tiếp kiến chung cuối cùng của ĐTC Benedict XVI
- Xe chính chủ của "chàng xe đạp"