Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 19

Chủ đề: Bởi Một Lẽ Anh Nghèo !

Threaded View

  1. #6
    Hạt Mầm's Avatar
    Trạng thái :   Hạt Mầm đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 466
    Tên thật:
    Mầm cô đơn
    Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
    Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
    Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
    Cảm ơn
    996
    Được cảm ơn 2,458 lần
    trong 457 bài viết
    Vấn đề này nói thật là đúng nhức đầu! Vì xét ra VN vẫn là nước sống thiên về tình cảm mà nên:
    - Nếu ko vi phạm bản quyền thì dân nghèo như SV VN đừng mơ tưởng xài được cái HĐH Windown với giá hơn 200 USD (như Mầm thì khoảng đó là 2 tháng lương chứ ko ít).
    - Còn vi phạm cái bản quyền thì có thể nên xét lại, Mầm đọc được một số sách về truyện ngắn (ngay cả truyện dân gian VN) thì họ để tên tác giả là Khuyết Danh, thiết nghĩ nó cũng giống như trường hợp này, nhiều khi được sưu tầm và rồi truyền từ nhiều người này đến người khác, đến một lúc người ta cũng chẳng rõ tác giả là ai thì dành ghi là Sưu tâm chứ biết sao giờ? Ví dụ như bài hát Anh em ta về hay Gặp gỡ Đức Kitô, được bao nhiêu bạn biết được bài hát này là sáng tác của Cha Tiến Lộc đây? Lúc đó giới thiệu bài hát này, bạn không biết tên tác giả thì bạn sẽ làm sao ngoài việc nói rằng: Bài này anh, chị sưu tầm được ở..., chứ cũng đâu thể nói tên tác giả (có biết đâu mà nói! Chứ biết thì cũng giới thiệu chứ giấu làm gì hen!!!)
    - Ở đây không phải Mầm ủng hộ việc vi phạm bản quyền hoặc không ghi rõ nguồn mà ngược lại là hoàn toàn ủng hộ ý kiến này, tuy nhiên, theo Mầm nghĩ cái gì cũng tương đối cả, và nên tùy theo từng trường hợp để xét, đồng ý hem Cát bụi???
    - Đồng ý với ý kiến của anh Phúc Thanh. Rất cám ơn bạn ngoisaovn đã sưu tầm được một bài viết khá hay!!! Hy vọng là sẽ còn được đọc nhiều bài hay như vậy!
    - Quay lại vấn đề: chúng mình đã chú ý vô cái nhỏ mà quên cái lớn kia kia, nguyên bài dài luôn á!!!
    Đôi lời chia sẻ.
    Chúc buổi tối bình an nhé cả nhà!! P.H.
    ~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
    "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
    (Cl 3, 14)
    ~~~~Châm ngôn sống~~~~
    "Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
    - 1Pr 5, 7 -
    P.H.

  2. 2 thành viên đã cảm ơn Hạt Mầm vì bài viết này:

    Cát Bụi (20-04-2012),Mai Tín (20-04-2012)

Chủ đề tương tự

  1. Người nghèo khó là ai ?
    By Jade in forum Nghịch Ngợm Đời
    Jade
    Trả lời: 0
    Bài mới gửi: 10-04-2012, 09:27 PM
  2. Nghèo khổ hay nghèo sướng ?
    By Jade in forum Nghịch Ngợm Đời
    Jade
    Trả lời: 6
    Bài mới gửi: 02-05-2011, 12:11 AM
  3. Kiến nghị về Nội Qui
    By Jade in forum Góp ý|Thắc mắc|Thảo luận
    Trả lời: 4
    Bài mới gửi: 10-04-2011, 11:59 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình