Trạng thái :  
Tham gia : Dec 2010
Bài gửi : 147
Tên thật: Lê Hoàng Hải
Đến từ: Gx Phong Hòa, Gp Vĩnh Long
Sở thích: ăn và ngủ
Nghề nghiệp: lăng xăng
Cảm ơn 619
Được cảm ơn 908 lần
trong 147 bài viết
Cũng tiêng tiếc hĩ, hehe
Hôm đó em đi gặp mưa quá trời quá đất, bận về ra bến xe miền Tây thấy nước đen ngòm ngập lênh đênh tới bắp đùi mấy cô chân dài, thiệt là kinh hãi quá, hic
Chính vì lẽ đó nên em mua chưa đủ đồ, có lẽ vài tuần tới sẽ đi nữa, có gì a-lô anh ra gởi tranh luôn khỏi ship, hehehe
Viết câu đó rồi vẽ gì vô khong anh?