Trạng thái :  
Tham gia : Jul 2010
Bài gửi : 466
Tên thật: Mầm cô đơn
Đến từ: Đến từ Kim Long city, đang ở Hàng Xanh
Sở thích: Thích nói láo nhưng không bao giờ nói xạo
Nghề nghiệp: Tiến sĩ Ngứa ngáy học
Cảm ơn 996
Được cảm ơn 2,458 lần
trong 457 bài viết
Sao lại run nhỉ? Mầm lại rất ư là cảm động trước những điều tuyệt diệu thì Thiên Chúa! Khoa học không công nhận Ngài nhưng Ngài vẫn tồn tại. Nhưng ta không thấy Ngài, không chấp nhận Ngài vì không cảm được Ngài. Còn chúng mình thì ngược lại, và thiết nghĩ nếu đã tin vào Ngài thì sẽ bội phục Ngài muôn muôn phần ấy chứ hen!! P.H.
P/s: Nhìn chị thánh Bernadette ngủ thật là bình an. Ước gì khi mình ngủ rồi cũng sẽ được như an bình như chị nhỉ? Còn
thánh nữ Catherine Laboure thì bó tay thiệt, ngủ rùi mà vẫn còn chấp tay lần chuỗi được! Không làm thánh mới uổng!
"Người ta làm thánh được, chẳng lẽ tôi lại không làm được?" (Phanxico Assisi)
~~~~*ILJ*~~~~Lộc xuân 2012~~~~*ILJ*~~~~
"Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo"
(Cl 3, 14)
~~~~Châm ngôn sống~~~~
"Mọi âu lo trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em"
- 1Pr 5, 7 -
P.H.