Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Đại hội Giới trẻ Hạt Gia Định

Threaded View

  1. #1
    Đầy tớ vô dụng
    allihavetogive's Avatar
    Trạng thái :   allihavetogive đã thoát
    Tham gia : Jul 2010
    Bài gửi : 1,036
    Tên thật:
    Giuse Phạm Đăng Vinh
    Đến từ: Gx Hàng Xanh
    Sở thích: Cafe-8-Online
    Nghề nghiệp: Bảo trì
    Cảm ơn
    5,276
    Được cảm ơn 7,494 lần
    trong 952 bài viết

    Đại hội Giới trẻ Hạt Gia Định

    Đại hội Giới trẻ Gia Định đã diễn ra vào tối thứ bảy 16/10/2010 vừa qua. Nhìn chung, đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, số lượng người tham dự khá đông (khoảng 1000 bạn trẻ khắp nơi - theo thông tin từ BTC), ngoại trừ việc thiếu một Thánh lễ cho Giới trẻ thì chương trình cũng khá đầy đủ và hoành tráng. Có một vài điểm nhấn đẹp như bài chia sẻ của Đức Cha Khảm về Đức Tin và Cuộc Sống (tuy khá dài, hihi), Bài hát của cha đặc trách Giới trẻ, Clip "Bóng tối và Ánh sáng" (allihavetogive chưa có thời gian liên hệ để xin clip này share cho mọi người)
    [CENTER]
    [LEFT]Thật tiếc là hôm đó allihavetogive phải làm ở Cty đến mãi 18h00 mới chạy thục mạng từ Q7 về Thanh Đa, đến trễ nên không tìm được một vị trí "đẹp" để ghi nhận hình ảnh diễn biến của đại hội. Chỉ chộp được vài tấm từ xa (khi đèn sân khấu không nhấp nháy, hic!), và quay được một đoạn Nghi thức lên đường của Đại hội, mọi người xem tạm nhé, lúc nào allihavetogive xin được Clip và hình ảnh từ các phó nhòm bên Thanh Đa sẽ cập nhật cho mọi người xem sau.



    Cổng chào



    Các bạn trẻ đến dự khá đông


    Cha đặc trách Giới trẻ hát mở màn


    Hai MC dễ thương: Đông Quân và Diễm Quỳnh


    Hiền Thục rất thân thiện


    Một giọng hát của Thanh Đa


    Các chàng trai của Hàng Xanh tạo dáng trước tác phẩm của mình


    Clip Nghi thức lên đường

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Thay đổi nội dung bởi: allihavetogive, 20-10-2010 lúc 07:29 PM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình