Xin Chúa và Mẹ Maria che chở và gìn giữ em, nâng đỡ em và gia đình lúc này.
Xin Chúa và Mẹ Maria che chở và gìn giữ em, nâng đỡ em và gia đình lúc này.
- Tại sao Chúa đành lòng nhìn chúng con đau khổ và rơi lệ?
- Bởi vì loài người các con có cái nhìn khác Cha: Các con chỉ nhìn thấy dòng nước mắt, còn Cha, Cha nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp vì được tưới bằng những dòng nước mắt đó.
+_Ruou nho_+ (12-04-2012),3T_thanhtuyen (12-04-2012),nguahoangtvt (12-04-2012),Padre Paolo (15-04-2012),Pere Joseph (13-04-2012),Pham Du (13-04-2012),Phero_Hau (12-04-2012)