Xin mọi người cầu nguyện cho một chị cựu trong nhóm sinh viên chúng con mới tốt nghiệp. Vừa xin được việc và chiều ngày hôm qua bắt đầu đi làm, khi đi ngang qua sông Krông Nô thì đò bị đắm, đã hơn một ngày vẫn chưa tìm được người. Ngoài ra còn một số người nữa cũng tương tự. Xin quý Cha, Thầy, Souer và các anh chị em cầu nguyện cho người chị của chúng con và các nạn nhân trong vụ tai nạn.
Nguyện Chúa trả công bội hậu cho mọi người. Con Con xin chân thành cảm ơn.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Xin cầu nguyện cho gia đình Ngọc Lan ( Maria Lan)
- Xin cầu nguyện cho các nạn nhân gặp tai nạn trong tuần qua.
- Xin cùng hiệp ý cầu nguyện cho Nam Định Quê Ngoại của mình
- Xin cầu nguyện cho ông cố của cha Giuse Hoàng Cao Nguyên - Chánh xứ Hải Lâm,...
- Xin cầu nguyện cho em ruột của mình !
- Xin cầu nguyện cho người em họ
- Xin cầu nguyện cho cha Giuse Phạm Ngọc Tuyến
- Xin cầu nguyện cho linh hồn Maria Trần Thị Bích
- Cầu nguyện cho một người bạn và cho tâm hồn luôn bình an
- Xin cầu nguyện cho Ba của một thành viên diễn đàn