-
Trạng thái :  
Tham gia : Jan 2012
Bài gửi : 51
- Tên thật: Thiên Thanh
- Đến từ: Tân Phước
- Sở thích: Mưa và kem
- Nghề nghiệp: thợ đụng ^^
- Cảm ơn
- 211
- Được cảm ơn 349 lần
trong 72 bài viết
Cái chuyện này làm mình nhớ tới câu chuyện "Pay it forward" ("Đáp đền tiếp nối"). Cha mẹ mình cũng hay bảo khi mình giúp đỡ cho 1 người thì có thể người đó không thể đền đáp lại nhưng chắc chắn sẽ có một người khác giúp đỡ mình cái khác, cho nên cứ hồn nhiên mà cho đi vì cái mình cho đi thì chẳng mất bao giờ.
Tiếc là đôi khi mình vẫn còn hay so đo tính toán thế này thế nọ nên mãi mà vẫn chưa thành Thánh được
, hì hì.
Chúa cho em tay này
để xoè bàn tay giúp người quanh em
Chúa cho em tay này,
để cùng cầm tay nhau lúc vui buồn ...
https://www.gxtanphuoc.com
-
3 thành viên đã cảm ơn superman vì bài viết này:
Lan Anh (24-02-2012),Phù thủy nhỏ (23-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (23-02-2012)
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Forum Rules