Trạng thái :  
Tham gia : Oct 2011
Bài gửi : 120
Tên thật: Đinh Văn Tùng
Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
Nghề nghiệp: Sinh Viên
Cảm ơn 50
Được cảm ơn 558 lần
trong 121 bài viết
Đức Cha đã rất nồng nhiệt, khi được biết tin ace sinh viên của giáo phận tại Miền Nam đã dành những thời gian quý báu của mình, để cùng nhau gặp mặt, quy tụ để học hỏi, chia sẻ trên mảnh đất đầy những khó khăn... và ngày hôm nay, ace đã có một buổi gặp mặt thật đáng quý, và cũng đã nhớ tới ngài, và tới thăm ngài. Đức Cha cũng đã có rất nhiều điều để tâm sự với ace, cùng theo đó là những chia sẻ, dạy bảo ace, để ace có một đức tin vững chắc và chuẩn bị cho cuộc sống mới, cuộc sống đầy những khó khăn của mình trên đường đời


Niềm vui hân hoan luôn ở bên cạnh mọi người. Đức Cha cũng đã không ngần ngại trời mưa, và chính ngài đã dẫn ace ra thăm quan ngôi nhà nguyện của giáo phận.



Ngôi nhà nguyện đang trong quá trình hoàn tất để chuẩn bị cho ngày khánh thành

Nghe cha kể lại rằng: trước đây, ngay chính tại nơi này, cũng đã có một ngôi nhà nguyện, do chính các souer Bùi Chu coi sóc. Khi đó, đang trong lúc loạn lạc, chiến tranh, và vào một ngày nọ, có một bọn lính tay cầm súng đã xông thằng vào giáo phận, đi vào nhà nguyện quát mắng, bắn tỉa khắp nơi. Có một souer đã lên tiếng:"đây là nhà của Chúa, và kia là nơi Chúa ở, các anh không được bắn, hãy ra khỏi nhà của Chúa ngay". Tên lính đã không những không nghe lời souer, mà lại cố tính cầm súng bắn khắp nơi trong nhà nguyện, và chĩa thẳng vào nơi để Bánh Thánh, Bánh Thánh văng tung tóe trong nhà nguyện, các souer đang trong lúc sợ hãi, thì ngay lập tức cây súng gãy làm đôi, và tên lính chết ngay tức khắc. Các souer rất sợ hãi, nhưng phải vất vả lắm thì mới lôi tên lính ra được khỏi nhà nguyện".
Đó là những lời do chính Đức Cha đã kể lại cho ace nghe, và bây giờ, ngay chính tại chỗ đó, Đức Cha đã xin và xây lại ngôi nhà nguyện. Và ngôi nhà nguyện bây giờ được coi là đẹp nhất Việt Nam, với những thiết kế và trang trí rất bắt mắt người xem.




Nếu có ai về thăm Bùi Chu, thì hãy dành cho một vài phút đồng hồ, để tới thăm và cầu nguyện.


Để tiếp tục hành trình, ace đã chia tay Đức Cha tại đây, và cùng nhau tới thăm và chúc tuổi cha Oanh, người đã có công rất lớn để xây dựng cũng như nuôi dưỡng những trẻ em kém may măn trong giáo phận

Thăm và trao quà cho các em kém may mắn.
Nhìn các em, mà ai nấy đều thương, nỗi đồng cảm thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Có những người đã nói với tôi rằng: "Trước đây thì cứ nghĩ mình khổ, nhưng khi đi thăm các em, tham gia các hoạt động từ thiện, thì mới biết có nhiều người còn khổ hơn mình gấp trăm ngàn lần, mình còn sướng hơn người ta nhiều lắm, chúng ta hãy mở rộng tấm lòng để cùng đồng cảm, giúp đỡ và đem niềm vui cho những người kém may mắn ấy".
Đúng vậy, họ là những người kém may mắn về thể xác. Nhưng về tâm hồn họ lại rất trong sáng, và Thiên Chúa luôn ở cùng họ. Đó là một thử thách mà THiên Chúa dành cho họ, và cũng là một thử thách dành cho tất cả chúng ta, liệu chúng ta có mở rộng tấm lòng của mình để dành cho họ những niềm vui như Thiên Chúa đã thương ban cho chúng ta. Tất cả chúng ta hãy nhớ một điều: Hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em

Mỗi em một hoàn cảnh, những cùng chung một nhà, cùng chung một tâm hồn.
Nguyện xin THiên Chúa luôn ban hồng phúc và ơn lành xuống trên các em, chúc các em một năm mới mạnh khỏe và bình an. Và cũng không thể quên cha Oanh, các souer đã hy sinh để phục vụ, nuôi dưỡng các em. Hẹn gặp lại các em vào năm sau, và đặc biệt hơn nữa, là hẹn các em vào một chương trình gần đây nhất, mà tât cả mọi người con của Bùi Chu sẽ trở về, và cùng tổ chức, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho các em.
Vậy là hành trình của chúng ta đã kết thúc, đã tới giờ phải rời xa các em, nhưng trong tâm hồn của mọi người, các em luôn luôn ở bên cạnh họ, hình ảnh của các em luôn luôn hiện lên trong tâm trí của mỗi người chúng ta.
Sau khi thăm các em, ace đã có những chuyến thăm tới một số gia đình tại Gx Vạn Lộc, và cuối cùng lại trở về nhà a.Trà, để tiếp tục chương trình của mình
Và cuối cùng, là chương trình đốt lửa trại và cầu nguyện đêm khuya, trước khi chia tay mọi người để tiếp tục công việc hàng ngày của mình, đó là việc học tập, đi làm của mỗi người

Trời ngày càng mưa lớn hơn, nhưng điều đó không thể ngăn cản được mọi người, không thể ngăn được bước chân của ace chúng ta, ai nấy đều háo hức, vui cười trên sân trong không khí lạnh, rét buốt, trời mưa



[/SIZE]









Sau chương trình vui chơi, tới khi đống lửa chỉ còn lại là đống tro tàn, tất cả ace và những người có mặt đã có một giờ cầu nguyện thật sốt sáng, trời mưa càng ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, tất cả mọi người vẫn không vì thế mà nản lòng, đứng giữa sự khác nghiệt của khí trời, điều đó chứng tỏ được răng: tất cả mọi người sẽ đứng giữa sự khắc nghiệt của cuộc sống, để phấn đấu và quyết tâm vươn lên tầm cao mới, đó là tầm cao của đức tin và sự sống.
Cuối cùng, ace cùng chia tay nhau để ra về, vì lúc này đã hơn 9h đêm, cùng chia ta gia đình, những người đã giúp đỡ ace rất nhiều để cho chương trình được hoàn thành tốt đẹp và vui vẻ.
Chúng con xin tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con sức khỏe, bình an để chúng con có thể được gặp gỡ nhau trong buổi đầu năm mới này.
Chúng con xin chân thành cám ơn gia đình A.Trà thuộc Gx.Vạn Lộc, Gp.Bùi Chu đã không ngần ngại tiếp đón chúng con, cho chúng con mượn địa điểm, và cho chúng con có được giây phút thật vui vẻ, phấn khởi, vui tươi.
Chúng con xin chân thành cám ơn sự cộng tác của các gia đình bên cạnh, đã giúp chúng con rất nhiều trong công tác chuẩn bị cũng như trong thời gian chúng con có mặt tại đây.
Nếu có điều gì sơ xót, chúng con xin được gia đình bỏ qua và lượng thứ.
Nguyện xin Mẹ Maria, các Đấng bổn mạng, cầu bầu cùng Thiên Chúa, xin cho các gia đình luôn được mạnh khỏe và bình an, xin Thiên Chúa thương ban và chúc phúc cho các gia đình, và tuân đổ hồng ân xuống trên các gia đình.
Nguyện xin Chúa ban bình an và ơn lành xuống cho tất cả chúng con, xin cho chúng con luôn mạnh khỏe, vui tươi, hạnh phúc và cho chúng con biết những việc chúng con phải làm trong năm mới này. Xin ban bình an cho chúng con.
Và cuối cùng, tôi chúc cho tất cả các bạn và gia đình một năm mới an khang - thịnh vượng, vạn sự - như ý và tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa.
Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
Thân ái.
Đức Tùng