Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Con ghét Chúa

Threaded View

  1. #1
    superman's Avatar
    Trạng thái :   superman đã thoát
    Tham gia : Jan 2012
    Bài gửi : 51
    Tên thật:
    Thiên Thanh
    Đến từ: Tân Phước
    Sở thích: Mưa và kem
    Nghề nghiệp: thợ đụng ^^
    Cảm ơn
    211
    Được cảm ơn 349 lần
    trong 72 bài viết

    Angry Con ghét Chúa

    Chúa có biết con ghét Chúa lắm không?

    Chúa chẳng bao giờ để con làm theo ý của con được hết.
    Chúa chẳng bao giờ để con có cơ hội hét lên cho mọi người biết cảm nhận của con. Chúa luôn đi bước truớc, để cản ngăn con lại. Con ghét Chúa.

    Con ghét Chúa khi Bạn con đối xử không tốt với con, con chỉ vừa định quay sang chửi vào mặt nó, là Chúa ngăn con lại “nếu anh em tát má con bên phải, hãy đưa cả má trái cho nó”, thế là con câm lặng, chấp nhận lời xin lỗi của bạn, ấm ức vài ngày và… alê hấp, cơn bực cũng mất.

    Con ghét Chúa khi con bị thất hẹn, con muốn, rất muốn cáu giận với những người thất hứa ấy, bởi vì vì họ mà con đã bị người khác cáu giận, thế nhưng, Chúa cũng cản con lại “giận mất khôn con à” con nghe tiếng Chúa mồn một, thế là cũng xong. Thế là lại chấp nhận hẹn với nguời đó vài lần nữa để rồi cũng lại bị thất hẹn, lại nghe lời Chúa nói. Con ghét Chúa lắm Chúa biết không?

    Con ghét Chúa khi con bị trễ hẹn, con muốn lắm, Chúa có biết không? Con muốn bỏ về ngay lập tức và không thèm nói chuyện với người đó nữa, nhưng, Chúa níu con lại, cho tới khi người đó đến, xin lỗi con. Và rồi, Chúa đã đem cơn giận đó đi đâu mất. Nhưng, Chúa ơi, người ta đâu biết, người ta đâu biết con bị mẹ la, bị bạn bè chửi, bị nhiều lắm, thế mà Chúa, Chúa ác lắm, Chúa chẳng để con lên tiếng, không nói 1 lời nào, dễ dàng bỏ qua cho người ta. Chúa còn nói với con “điều gì con làm cho anh em bé mọn nhất của ta là con đã làm cho chính ta” Con ghét Chúa lắm Chúa có biết không?

    Con ghét Chúa khi mẹ la con, con đang sắp xếp những câu chữ để cãi lại mẹ, thì rồi, Chúa lại để cho mẹ dạy bọn nhóc bài thơ “mẹ và con” :
    Cây ngô là mẹ
    bắp ngô là con
    thân mẹ gầy còm
    thân con béo chắc
    mỗi cây mấy bắp
    hạt căng mẩy tròn
    dồn sức nuôi con
    mẹ đâu có tiếc
    tất cả vì con
    con ơi có biết
    .

    Nước mắt con lăn dài trên má. Bao nhiêu câu chữ cũng trôi theo làn nước, Chúa có biết không? Tại sao vậy Chúa? Tại sao Chúa không để cho con nói ra những ấm ức của con? Tại sao Chúa lại cứ muốn làm cho con thấy đuợc con thật bất hiếu khi có những suy nghĩ chống lại mẹ?

    Con ghét Chúa khi mà đã bao nhiêu lần rồi, con nói với Chúa là con không cần Chúa nữa đâu, đã bao nhiêu lần rồi, con nói với Chúa là con ghét Chúa vậy mà tại sao Chúa không chịu bỏ con? Tại sao Chúa không bao giờ làm theo ý con? Con ghét Chúa, con ghét Chúa Chúa có biết không? Con ghét Chúa bởi vì dù cho con có nói con ghét Chúa bao nhiêu thì chẳng bao giờ con nghe được Chúa nói với con là Chúa cũng ghét con, mà con chỉ nghe được rằng Chúa rất yêu con. Tại sao? Chúa có biết nếu Chúa cứ làm như vậy thì làm sao mà con không theo Chúa cho được?

    Chúa có biết con ghét Chúa nhiều lắm không?
    p/s: Chúa có biết con là con gái không ;)

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    Chúa cho em tay này
    để xoè bàn tay giúp người quanh em
    Chúa cho em tay này,
    để cùng cầm tay nhau lúc vui buồn ...

    https://www.gxtanphuoc.com

  2. 19 thành viên đã cảm ơn superman vì bài viết này:

    +_Ruou nho_+ (13-02-2012),3T_thanhtuyen (13-02-2012),allihavetogive (14-02-2012),cattrang (13-02-2012),duongga17 (25-04-2012),echcon1690 (13-02-2012),J love Y (13-02-2012),maria_thtruc (13-02-2012),muahue (13-02-2012),Pere Joseph (13-02-2012),Pham Du (14-02-2012),Phù thủy nhỏ (13-02-2012),Phero_Hau (13-02-2012),phuongthao (14-02-2012),pucca_291090 (15-02-2012),Sky (13-02-2012),smiles (13-02-2012),Teresa Nhỏ Bé (13-02-2012),theresa Nguyen (13-02-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình