Trạng thái :  
Tham gia : Oct 2011
Bài gửi : 120
Tên thật: Đinh Văn Tùng
Đến từ: Gx An Đạo - Bùi Chu
Sở thích: Tham gia các hoạt động giới trẻ, đá banh.
Nghề nghiệp: Sinh Viên
Cảm ơn 50
Được cảm ơn 558 lần
trong 121 bài viết
Và một Thành lễ rất ý nghĩa "Thánh lễ kết thúc năm học mới và khai giảng lớp anh văn" do Linh mục Gioakim Đặng Quốc Phong chủ tế. Chúng ta rất may mắn, khi gặp được Cha Phong. Ngài đi công tác mới vào miền nam này, thì gặp chúng ta, Ngài đã nhận lời chủ tế Thánh lễ cho chúng ta, với một bài giảng hết sức thu hút các bạn giới trẻ, bài giảng về việc rao giảng tin mừng nước Chúa, dành riêng cho những bạn trẻ, những đôi tình nhân chuẩn bị kết hôn, và những đôi Tân tòng




Tôi còn nhớ rõ câu nói của cha: khi chúng ta gặp người mà chúng ta sẽ gửi cả cuộc đười sau này của mình, cả nam, cả nữ. khi đối phương của mình có những chiêu bài, thì chúng ta cũng có những chiêu thức, và chiêu thức của chúng ta là gì: đó chính là những chiêu thức của kinh Thánh, những câu lời Chúa đã dạy chúng ta, phải sống tốt đời, đẹp đạo. Nhất là khi chúng ta ở nơi đất khách quê người, cuộc đời đưa đẩy chúng ta, chúng ta sẽ gặp những người bạn đời không phải là người công giáo. Thì chúng ta phải sống làm sao, sống như thế nào cho đúng với người Kito giáo. hãy rao giảng tin mừng nước Chúa, hãy sống cho đúng với một người đạo công chính






Thánh lễ kết thúc, với biết bao tâm tình gửi gắm lại cho các bạn trẻ. Chúng con cám ơn cha Gioakim Đặng Quốc Phong, đã dành cho chúng con rất nhiều tình cảm, cha đã dành thời gian để đến với chúng con, để dành cho chúng con những tình cảm quý báu nhất.

Một bức hình lưu niệm Thánh lễ cuối năm của nhóm SVBC Miền Nam với sự hiện diện của quý Cha chủ tế Thánh lễ, và cha linh hướng cùng toàn thể ace tham dự
Tiếp theo là lời chia sẻ, lời dặn dò của Cha linh hướng dành riêng cho tất cả ace trong nhóm, những lời dạy bảo thật đáng nhớ, đáng cho tất cả mọi người phải suy nghĩ, và lời chúc mừng năm mới trước đến với mọi người và gia đình
Chúng con xin chân thành cám ơn quý cha, cha linh hướng đã dành những thời gian quý báu của mình cho chúng con, tuy những ngày cuối năm, các ngài rất bân, nhưng các ngài cũng đã không bỏ chúng con.
Chúng con chúc các ngài luôn mạnh khỏe và một năm mới bình an. Nguyện xin các đấng phù trợ, Mẹ Maria, các Thánh, cầu bầu cùng Thiên Chúa, xin cho các ngài luôn mạnh khỏe, để các ngài hướng dẫn chúng con, cũng như rao giảng tin mừng đến với muôn dân.
Một bữa ăn tất niên nho nhỏ dành cho các bạn, những ace về ăn tết cùng gia đình, và những ace còn ở lại, tuy không được đầy đủ, những tất cả mọi người cũng muốn dành tất cả những tình cảm cho nhau, bữa cơm tất niên cũng có bánh trưng...








Chúc mừng năm mới, một bữa cơm huynh đệ, một bữa cơm chia tay nhân buổi cuối năm. Chúc tất cả ace và gia đình một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa.
Xong bữa cơm, tất cả ace đều rất vui mừng, cả những người ở lại, lẫn những người chuẩn bị về quê, tay bắt mặt mừng, cùng chúc cho nhau những lời chúc mừng đẹp nhất.
Hẹn gặp lại tất cả ace vào lần sinh hoạt đầu năm mới.
Xin thay mặt BĐH Nhóm SVBC Miền Nam, chúc tất cả các bạn và gia đình một năm mới an khang - thịnh vượng và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
Đức Tùng
Happy new year
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: